Tướng cướp khét tiếng Hiền 'đầu bạc' và những giai thoại hư cấu (P1): Gã sinh viên nghèo trở thành 'ông trùm' vì bị mắng... đồ nhà quê

Từ một chàng sinh viên đại học với đầu óc thông minh trời phú, Nguyễn Mạnh Hiền đã từng bước sa ngã và dần trở thành một tướng cướp khét tiếng một thời ở những bãi đào vàng trái phép nơi thâm sơn cùng cốc.

Gã sinh viên nghèo xứ Thanh

Thấm thoắt tròn 3 thập kỉ đã trôi qua, nhưng những giai thoại về tướng cướp khét tiếng một thời ở xứ Thanh mang tên Hiền "đầu bạc" vẫn là chủ đề khiến nhiều người nghe không biết chán.

Hành trình đầy tội lỗi và kết thúc bi thảm của Hiền "đầu bạc" mỗi lần được gợi nhắc lại vẫn khiến cho nhiều người dân gắn bó hơn nửa đời người dọc vùng núi Pù Luông (Hòa Bình) kéo dài qua núi Kịt Toong Hoong (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) cảm thấy ớn lạnh, sợ hãi tột độ.

Hiền "đầu bạc" tên đầy đủ là Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1965, trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa). Vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó, tuổi thơ của Hiền phải làm lụng, vất vả hơn nhiều các bạn đồng trang lứa. Có lẽ chính vì vậy, gã luôn bị mọi người đánh giá có vẻ bề ngoài dày dặn nhiều hơn so với độ tuổi thực. Mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng Hiền vẫn được gia đình lo cho học hành đầy đủ.

Không phụ lòng mẹ cha, với bản tính thông minh trời phú, Hiền nhanh chóng trở thành điểm sáng về thành tích học tập hơn người. Sau khi hoàn thành xong chương trình học ở quê nhà, Hiền thi đậu vào trường Đại học Kinh tế kế hoạch (tiền thân của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội). Việc Hiền trúng tuyển vào một trong những cái nôi đào tạo giáo dục nổi tiếng bậc nhất tại Việt Nam đầu những năm đầu 80, biến gã trở thành niềm hy vọng, niềm tự hào lớn lao của cả gia đình, dòng họ. Một tương lai sáng lạng, nhưng cũng đầy thách thức mở ra trước mắt chàng trai quê nghèo như Hiền.

Sa ngã nơi phố thị phồn hoa

Ngày xách ba lô, bắt xe đò lên Hà Nội nhập học, Hiền mang trong mình những khát vọng, hoài bão lớn lao, rằng sẽ sớm tới ngày giúp bản thân, gia đình thoát nghèo, không còn cảnh "con trâu đi trước, cái cày theo sau".

Thế nhưng, đời chẳng như mơ. Cuộc sống nơi phố thị phồn hoa đã làm cho Hiền cảm thấy choáng ngợp. Nhìn thấy các bạn học nay khoe mốt quần áo này, mai khoe kiểu đồng hồ nọ khiến gã, một chàng trai quê nghèo bỗng cảm thấy tự ti. Vốn là người có tính sĩ diện cao, nên trong các buổi tụ tập bạn bè, Hiền luôn tỏ ra mình là người am hiểu, chịu chơi, để cố tạo ra lớp vỏ bọc, che đậy đi sự thua kém của bản thân mình.

Tuy nhiên, một sự cố nhỏ, tưởng chừng rất đơn giản, lại trở thành biến cố, ngã rẽ đầy định mệnh trong cuộc đời của Hiền "đầu bạc".

Dãy núi Pù Luông từng là địa bàn hoạt động của băng cướp do Hiền "đầu bạc" cầm đầu. Ảnh:GG

Dãy núi Pù Luông từng là địa bàn hoạt động của băng cướp do Hiền "đầu bạc" cầm đầu. Ảnh:GG

Năm 1986, khi đang là sinh viên năm thứ 3, trong một lần tụ tập cùng bạn bè uống nước chè trước cổng trường, Hiền vẫn giữ thói quen cũ, chém gió và "nổ" tưng bừng. Cuộc trò chuyện đang rôm rả bỗng chốc bị "đứt dây đàn", khi bà chủ quán nước mắng Hiền là "đồ nhà quê".

Lời mắng nhiếc như chạm đúng nỗi sợ hãi vô hình trong thẳm sâu tâm can, khiến Hiền bỗng chết lặng. Trước những ánh mắt ngờ vực của bạn bè, gã cảm thấy tủi nhục tới cùng cực. Cũng kể từ giây phút đó, Hiền "đầu bạc" dần biến đổi thành một con người khác với tính khí cọc cằn, sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc không theo ý mình.

Cũng trong năm đó, Hiền cầm đầu một vụ gây gổ đánh nhau và bị nhà trường đuổi học. Sự nghiệp đèn sách đứt gãy, những giấc mơ, hoài bão những ngày đầu bỗng chốc vỡ vụn khiến gã gần như suy sụp hoàn toàn. Trở về quê nhà trong tâm lý của một kẻ thất bại, càng ngày Hiền càng trở bên bi quan hơn.

Với bản tính ngang tàng, ở quê nhà không được bao lâu, Hiền gói ghém vài bộ quần áo, cùng ít đồ dùng cá nhân hòa theo dòng người đổ xô lên núi Pù Luông (dãy núi đá vôi kéo dài từ Mai Châu, Hòa Bình vắt sang rừng Cúc Phương - Thanh Hóa) để gia nhập đội quân đào vàng trái phép.

Từng bước tạo dựng chỗ đứng

Với mật độ bãi vàng dày đặc, cùng sự tập trung của hàng nghìn người, khu sinh cảnh đá vôi Pù Luông – Cúc Phương vào thời điểm đó trở thành một địa điểm vô cùng phức tạp về tình hình an ninh, trật tự.

Là một kẻ có đầu óc, lại mồm mép khéo léo, Hiền "đầu bạc" ngày đêm nghĩ mưu, tính kế để làm sao kiếm được vàng một cách nhiều nhất mà cũng không cần phải tốn công sức nhiều.

Để làm được điều này, Hiền hiểu rằng cần phải kiếm tìm thêm đồng bọn. Nghĩ là làm, chỉ trong một thời gian ngắn, gã đã lôi kéo được một đội quân ô hợp, có thời điểm lên tới gần 100 người.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Với suy nghĩ không có cách nào kiếm vàng nhanh bằng cướp, Hiền "đầu bạc" lập tức xua quân cắm chốt tại mọi ngã đường ra vào các bãi. Những "con mồi" mà băng cướp do Hiền cầm đầu nhắm tới chủ yếu là các phu vàng đơn lẻ, không có vây cánh. Trong trường hợp các nạn nhân không hợp tác, giao nộp tài sản sẽ bị băng đảng này đánh đập tàn nhẫn.

Với sự hung tợn, tàn bạo lại có đầu óc ma mãnh, cái tên Hiền "đầu bạc" nhanh chóng trở thành nỗi khiếp sợ, e ngại của phu vàng, cũng như các chủ bưởng ở vùng núi Pù Luông.

(Còn nữa)

Clip 2 đối tượng dùng súng, dao cướp cửa hàng điện thoại ở Bắc Ninh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tuong-cuop-khet-tieng-hien-dau-bac-va-nhung-giai-thoai-hu-cau-p1-tu-sinh-vien-tro-thanh-ong-trum-vi-bi-mang-do-nha-que-172211105154831749.htm