Tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan òa khóc vì lỡ cơ hội dự Olympic

Các cô gái Thái Lan được thi đấu trên sân nhà nhưng để thua trắng 0-3 trước Hàn Quốc trong trận chung kết tranh vé tham dự Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á.

 Những giọt nước mắt của các chân dài bóng chuyền Thái Lan đã rơi sau khi để tuột tấm vé tham dự Olympic Tokyo vào tay Hàn Quốc. Một lần nữa, bóng chuyền Thái Lan lỡ hẹn với sân chơi Olympic.

Những giọt nước mắt của các chân dài bóng chuyền Thái Lan đã rơi sau khi để tuột tấm vé tham dự Olympic Tokyo vào tay Hàn Quốc. Một lần nữa, bóng chuyền Thái Lan lỡ hẹn với sân chơi Olympic.

 Tối 12/1, trận chung kết tranh vé dự Olympic môn bóng chuyền nữ khu vực châu Á đã diễn ra giữa đội chủ nhà Thái Lan và Hàn Quốc. Trước trận đấu này, người hâm mộ bóng chuyền xứ sở chùa Vàng mong chờ một lần được nhìn thấy "Bộ 6 huyền thoại" góp mặt tại Olympic.

Tối 12/1, trận chung kết tranh vé dự Olympic môn bóng chuyền nữ khu vực châu Á đã diễn ra giữa đội chủ nhà Thái Lan và Hàn Quốc. Trước trận đấu này, người hâm mộ bóng chuyền xứ sở chùa Vàng mong chờ một lần được nhìn thấy "Bộ 6 huyền thoại" góp mặt tại Olympic.

 "Bộ 6 huyền thoại" của bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn đánh chính trận này, với những tên tuổi như Wilavan, Pleumjit, Onuma, Malika, Nootsara hay Pyanut. Đây là những đồng đội đã chinh chiến với nhau trong gần 20 năm qua, giúp bóng chuyền nữ Thái Lan gặt hái được nhiều danh hiệu châu lục và tạo được vị thế tại các giải thế giới.

"Bộ 6 huyền thoại" của bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn đánh chính trận này, với những tên tuổi như Wilavan, Pleumjit, Onuma, Malika, Nootsara hay Pyanut. Đây là những đồng đội đã chinh chiến với nhau trong gần 20 năm qua, giúp bóng chuyền nữ Thái Lan gặt hái được nhiều danh hiệu châu lục và tạo được vị thế tại các giải thế giới.

 Dù vậy, bước vào trận đấu quan trọng nhất, các tay đập chủ nhà thi đấu dưới sức, trong khi Hàn Quốc tỏ ra quyết liệt ở từng pha bóng. Tuyển Thái Lan bắt bước một không tốt, dẫn tới việc triển khai bóng thiếu đa dạng.

Dù vậy, bước vào trận đấu quan trọng nhất, các tay đập chủ nhà thi đấu dưới sức, trong khi Hàn Quốc tỏ ra quyết liệt ở từng pha bóng. Tuyển Thái Lan bắt bước một không tốt, dẫn tới việc triển khai bóng thiếu đa dạng.

 Phía bên kia lưới, chủ công hàng đầu thế giới Kim Yeon Koung liên tục ghi điểm với những pha đập bóng uy lực, tiếp lửa cho đồng đội. Hàng chắn của Thái Lan theo rất sát, nhưng cũng không thể ngăn chặn những pha đập bóng của tay đập cao 1,9 m.

Phía bên kia lưới, chủ công hàng đầu thế giới Kim Yeon Koung liên tục ghi điểm với những pha đập bóng uy lực, tiếp lửa cho đồng đội. Hàng chắn của Thái Lan theo rất sát, nhưng cũng không thể ngăn chặn những pha đập bóng của tay đập cao 1,9 m.

 Đội tuyển Hàn Quốc với sự đồng đều và lối chơi biến hóa đã giành chiến thắng 3-0 trước Thái Lan, bằng các tỷ số 25-22, 25-20 và 25-20, qua đó giành tấm vé cuối cùng của châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020.

Đội tuyển Hàn Quốc với sự đồng đều và lối chơi biến hóa đã giành chiến thắng 3-0 trước Thái Lan, bằng các tỷ số 25-22, 25-20 và 25-20, qua đó giành tấm vé cuối cùng của châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020.

 Trận thua này khiến các tay đập Thái Lan một lần nữa lỡ hẹn với sân chơi Olympic. Những tay đập kỳ cựu của Thái Lan vẫn chưa thể hiện thực hóa giấc mơ cho bóng chuyền xứ chùa Vàng. Bốn năm trước, họ cũng òa khóc sau trận thua 2-3 trước chủ nhà Nhật Bản.

Trận thua này khiến các tay đập Thái Lan một lần nữa lỡ hẹn với sân chơi Olympic. Những tay đập kỳ cựu của Thái Lan vẫn chưa thể hiện thực hóa giấc mơ cho bóng chuyền xứ chùa Vàng. Bốn năm trước, họ cũng òa khóc sau trận thua 2-3 trước chủ nhà Nhật Bản.

 Đây có thể là giải đấu cuối cùng của một số gương mặt kỳ cựu tại tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Mục tiêu tham dự Olympic nhiều khả năng họ sẽ phải nhường lại cho các đàn em.

Đây có thể là giải đấu cuối cùng của một số gương mặt kỳ cựu tại tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Mục tiêu tham dự Olympic nhiều khả năng họ sẽ phải nhường lại cho các đàn em.

Tiến Đạt
Ảnh: SMM Volleyball

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-bong-chuyen-nu-thai-lan-oa-khoc-vi-lo-co-hoi-du-olympic-post1035485.html