U.20 Việt Nam trả giá đắt vì tư tưởng cầu hòa

Là chủ nhà bảng A của vòng loại U.20 châu Á 2025 với 3/4 đối thủ rất yếu, những tưởng U.20 Việt Nam sẽ dễ dàng giành vé vào vòng chung kết (VCK), thậm chí với ngôi đầu bảng. Thế nhưng…!

Bài học đắt giá cho U.20 Việt Nam.

Bài học đắt giá cho U.20 Việt Nam.

Quá yếm thế

Cùng toàn thắng trước Bhutan, Guam và Bangladesh, U.20 Việt Nam và U.20 Syria đều chỉ cần một điểm trong trận “chung kết” của bàng là dắt tay nhau đi Trung Quốc. Nhưng nếu Syria lấy vé đầu bảng trực tiếp thì Việt Nam chỉ là một trong 5 đội nhì có thành tích tốt nhất, sẽ gặp bất lợi trong chia bảng ở VCK, nên cần nhiều hơn thế.

Đúng là đội bóng Tây Á hơn hẳn về thể hình, đẳng cấp so với 3 đối thủ trước, có điều đội chủ nhà lại tiếp cận trận đấu với tư tưởng quá nhút nhát. Không chỉ từ bỏ thế mạnh kiểm soát bóng, họ sợ hãi đến mức chỉ dám đá trên phần sân nhà, mãi sau hơn nửa giờ mới có đợt tấn công, tiếp cận khung thành đầu tiên và cũng là duy nhất trong hiệp 1 (huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh sau trận đấu khen: “Các cầu thủ đã chơi đúng ý đồ”). Các cầu thủ trẻ Việt Nam cũng có biểu hiện tâm lý căng cứng, điển hình là đội trưởng Công Phương. Không còn là số 10 năng nổ, sáng tạo như 3 trận trước đó, Công Phương chơi thiếu tập trung.

May mà U.20 Syria cũng không muốn mạo hiểm tấn công, chỉ chuyền qua lại trên phần sân nhà. Đôi bên như muốn ru ngủ nhau. Tuy nhiên, bước ngoặt đã xảy ra ở phút 76. Từ tình huống phạt góc của Syria, tiền vệ Ngọc Chiến (thuộc biên chế B.Bình Dương) giật mình để bóng chạm đầu đi luôn vào lưới nhà. Đến lúc này thì U.20 Việt Nam phải mạo hiểm tấn công, nhưng trước đó tiền đạo duy nhất Đăng Dương đã được rút ra, Công Phương thì vẫn vật vờ trên sân. Quá sợ thua, U.20 Việt Nam đã thua!

Một đêm không ngủ

Khi trận đấu kết thúc, sau khi trừ đi trận thắng 5-0 trước đội chót bảng Bhutan, U.20 Việt Nam còn 6 điểm, hiệu số +5 (7/2), vẫn đứng thứ 3/10 đội nhì bảng, chỉ sau Yemen và Thái Lan. Tuy nhiên, vì chênh lệch múi giờ, lượt trận cuối nhiều bảng vẫn chưa diễn ra và U.20 Việt Nam đã trải qua một đêm trắng để chờ phán quyết số phận của mình.

Đến 20h, ở bảng I, đội chủ nhà U.20 Kyrgyzstan cầm hòa Nhật Bản để có 7 điểm (bảng này chỉ có 4 đội), đẩy U.20 Việt Nam xuống thứ 4 và trong tốp 5 lấy vé vớt chỉ còn hơn Qatar chưa đá. Đội chủ nhà bảng J còn làm được nhiều hơn thế khi đánh bại Jordan 3-2 để đoạt ngôi đầu. Đội nhì bảng này, U.20 Jordan với cùng 6 điểm nhưng có hiệu số +8, đẩy tiếp U.20 Việt Nam xuống thứ 5. Hy vọng duy nhất còn lại là trận U.20 Australia và Saudi Arabia ở bảng D phải có kết quả thắng thua. Song điều đó đã không xảy ra, 2 đội cầm hòa 0-0 để cùng đi tiếp. 2h sáng 30-9 giờ Hà Nội, U.20 Việt Nam chính thức bị loại khi chỉ xếp thứ 6/10 đội nhì bảng; sau tốp 5: Yemen (F), Kyrgyzstan (I), Australia (D), Thái Lan (H) và Jordan (J), chỉ hơn Ấn Độ, Campuchia, UAE và Oman.

Không thể nói cách nào khác, đây là thất bại; bởi bóng đá Việt Nam đã góp mặt ở 6 kỳ giải U.20 châu Á liên tiếp gần đây kể từ năm 2010, thậm chí từng đồng hạng 3 năm 2016, đoạt vé dự U.20 World Cup 2017. Càng khó chấp nhận khi lứa U.20 hiện tại, xét về cá nhân, không kém tài và chúng ta lại là chủ nhà của vòng loại.

Thất bại này, ông Hứa Hiền Vinh phải chịu trách nhiệm. Thôi thì đành anh ủi như người thầy của các em: “Đây là bài học đắt giá, dù sao chặng đường phía trước của các cầu thủ trẻ vẫn còn dài”.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202409/u20-viet-nam-tra-gia-dat-vi-tu-tuong-cau-hoa-8d40232/