U90 vẫn vác đá bắc cầu, vá đường ở Đồng Tháp

Hơn chục năm qua, đội thi công cầu đường thiện nguyện huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) đã bắc trên 200 cây cầu bê tông vững chắc và sửa hàng chục kilomet đường nông thôn. Đáng nói, thành viên trong đội phần lớn là những cụ ông 70 – 80 tuổi.

Xóa "cầu khỉ", bắc cầu bê tông

Những ngày đầu tháng 3, tại xứ sở quýt hồng Lai Vung (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) là hình ảnh hàng chục lão nông tóc bạc phơ, hì hục vác đá, tưới nhựa “vá” tuyến lộ nông thôn xã Tân Hòa. Nắng trưa gay gắt nhưng không khí làm việc luôn hối hả, vì ai cũng muốn tuyến đường lành lặn, hết ổ gà để bà con, học sinh đi lại thuận tiện trước khi mùa mưa đến.

X

Bài liên quan

Xuân tình nguyện – Tết sẻ chia

Hàng trăm sinh viên y khoa tình nguyện tham gia chống dịch xuyên Tết

3000 tình nguyện viên phục vụ SEA Games 31 cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

TP. HCM đã hoàn tất thủ tục chi trả hỗ trợ cho các tình nguyện viên chống dịch

Ông Võ Văn Lộc (87 tuổi), Đội trưởng Đội thi công cầu, đường thiện nguyện huyện Lai Vung cho biết, đội thi công này được ông và một số người cùng xóm thành lập vào năm 2008. Ban đầu chỉ chục thành viên, dần dà phát triển lên vài chục người cùng nhau góp sức, góp tiền và vận động các nhà hảo tâm bắc cầu cho dân đi.

Đội thi công cầu, đường thiện nguyện huyện Lai Vung đang trải thảm nhựa tuyến đường nông thôn xã Tân Hòa

Theo ông Lộc, những năm đầu, đội của ông chỉ sửa chữa, bắc lại những cây cầu khỉ (cầu bắc bằng tre). Được người dân tin tưởng, mạnh thường quân góp tiền, ông cùng nhóm chuyển sang bắc cầu xi măng. Từ năm 2012 đến nay, nhiều người trong đội học được kỹ thuật xây cầu bê tông tải trọng từ 1,5 - 5 tấn, được Hội khoa học kỹ thuật cầu, đường tỉnh Đồng Tháp kết nạp là hội viên.

Ông Lê Văn Út (72 tuổi), người phụ trách kỹ thuật xây cầu cho biết: “Tuy anh em trong đội không học ở trường lớp, nhưng kỹ thuật xây cầu thì anh em chúng tôi học ở bạn, học ở những anh em trong Hội kỹ thuật cầu, đường Đồng Tháp nhiều. Vì mình xây cầu tải trọng đến 5 tấn, phải học kỹ lưỡng về kết cấu bê tông, cốt thép… Nhờ vậy, từ khi đội thành lập đến nay đã bắc hơn 200 cây cầu bê tông, nhưng chưa cây cầu nào bị sự cố gì”.

Kinh phí vá đường do đội ông Út Lộc vận động và người dân đóng góp

Hiện, đội xây cầu của ông Út Lộc có 127 thành viên (tập trung ở 4 xã của huyện Lai Vung gồm Tân Hòa, Vĩnh Thới, Long Hậu, Long Thắng). Trong đó, số thành viên có tuổi đời trên 60 chiếm hơn 50%, người trẻ tuổi nhất trong đội cũng 50 tuổi. Tất cả các thành viên tham gia với tinh thần tự nguyện, không nhận tiền công hay khoản bồi dưỡng nào.

Làm mới, sửa chữa hàng chục kilomet đường nông thôn

Đội trưởng đội thi công cầu đường thiện nguyện huyện Lai Vùng cho biết, đến mùa nắng, đội đi sửa đường, đến mùa mưa, đội đi bắc cầu. Tất cả kinh phí thi công từ nguồn vận động các mạnh thường quân là chính, chính quyền địa phương đối ứng 30%, còn công thực hiện do đội thi công ông Út Lộc "bao hết".

Trong đội thi công cầu đường thiện nguyện do ông Út Lộc làm đội trưởng, ngoài đặc điểm người lớn tuổi tham gia, ông Út Lộc còn cho biết, nhiều anh em tật nguyền, thương binh vẫn nhiệt tình với đội cả chục năm qua. Một số thành viên có kinh tế gia đình còn khó khăn nhưng vẫn dành thời gian tham gia công tác xã hội.

Ông Nguyễn Văn Vũ dù gia đình thuộc diện cận nghèo nhưng luôn tranh thủ thời gian để tham gia cùng đội

Như trường hợp ông Nguyễn Văn Vũ (50 tuổi, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung) thuộc diện cận nghèo. Nhiều năm qua gia đình ông sống bằng nghề chăn nuôi nhỏ và làm thuê. Tuy nhiên, khi hay đội đi xây cầu, vá đường là ông tham gia ngay.

Ông Vũ chia sẻ: “Để có thời gian tham gia cùng các chú sửa đường, tôi thức dậy sớm, cắt vài bó cỏ đủ cho 2 con bò ăn buổi sáng rồi theo các chú đi vá đường. Tôi phụ trách khâu nấu nhựa. Đến trưa về, tôi tranh thủ cắt thêm vài bó cỏ nữa, bỏ vào cho bò ăn rồi tiếp tục đi làm buổi chiều. Có vất vả nhưng được góp sức cùng các chú tôi cảm thấy rất vui”.

Ông Võ Văn Lộc (bên trái) và anh Nguyễn Văn Khỏe – người có tật, cơ thể thấp bé nhưng rất nhiệt tình với công tác xã hội

Hay ông Nguyễn Văn Khỏe (55 tuổi, xã Tân Hòa) dù bị tật ở lưng, cơ thể thấp bé nhưng đã có hơn 10 năm tham gia cùng đội. Vừa qua ông Khỏe cùng 6 thành viên khác trong đội vinh dự nhận được Kỷ niệm chương của Bộ Giao thông vận tải.

Ông Lộc cho biết, từ ngày thành lập đến nay, đội tập trung xây dựng các công trình cầu, đường trên địa bàn huyện Lai Vung. Ngoài ra, đội còn sang các huyện khác như Lấp Vò, Châu Thành… hỗ trợ xây cầu, đường cho các địa phương này.

Ông Nguyễn Hải Quân, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu, đường tỉnh Đồng Tháp, cho biết: "Bằng sức lực của mình, mấy năm qua các anh em trong đội thi công cầu đường thiện nguyện huyện Lai Vung đã tham gia vận động và bắc khoảng 200 cây cầu bê tông và hàng chục kilomet đường bê tông cho huyện Lai Vung và một số địa phương khác. Đáng quý hơn, các công trình của đội ông Út Lộc làm điều đạt chất lượng cao, chi phí thấp. Điều này, vừa giúp bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện ngày một khang trang, vừa giúp địa phương tiết kiệm hàng tỷ đồng”.

Dù ở tuổi “xế chiều”, nhưng các thành viên của đội thi công cầu, đường thiện nguyện huyện Lai Vung nói rằng còn sức là mình còn đóng góp cho quê hương. Bắc thêm nhiều chiếc cầu, mở thêm nhiều tuyến lộ nông thôn, giúp người dân, học sinh đi lại thuận tiện là tâm huyết của đội xây cầu, đường sứ sen hồng Đồng Tháp.

Với những đóng góp thiết thực của mình, ngày 31/12/2019, ông Võ Văn Lộc được Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng bằng khen.

Một số hình ảnh PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Đến nay Đội thi công cầu đường thiện nguyện huyện Lai Vung đã vận động bắc trên 200 cây cầu bê tông, tải trọng từ 1,5 – 5 tấn

Đội cũng xây dựng, sửa chữa hàng chục kilomet đường nông thôn

Anh Nguyễn Văn Khỏe và 6 thành viên khác trong đội thi công cầu đường huyện Lai Vung vinh dự nhận Kỷ niệm chương của Bộ GTVT

Ngày 31/12/2019, ông Võ Văn Lộc được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen

Ông Võ Văn Lộc đi kiểm tra một tuyến lộ đan nông thôn vừa làm xong để chuẩn bị khánh thành trong tháng 3 này

Hà Hồng Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/u90-van-vac-da-bac-cau-va-duong-o-dong-thap-post184122.html