Ước muốn của nữ cung thủ số 1 Việt Nam

Trong đội tuyển bắn cung Việt Nam, cung thủ Lộc Thị Đào được xem là chị cả với bề dày thành tích đáng nể. Ít ai biết rằng, con đường đến với bắn cung của Đào khá dích dắc khi suýt chút nữa chị đã gắn bó với môn bóng rổ.

Lộc Thị Đào là cô gái người Tày, sinh ra và lớn lên tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Cái duyên đến với thể thao của Đào bắt đầu từ năm học lớp 7. Khi ấy, Đào yêu thích bóng chuyền, sau đó lại tham gia đội tuyển bóng rổ của trường. Năm 2007, Đào là thành viên của đội tuyển bóng rổ nữ tỉnh Bắc Giang giành Huy chương vàng (HCV) tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Cũng từ sân chơi này, Đào đã lọt vào tầm ngắm của các huấn luyện viên (HLV) bóng rổ đội tuyển Hà Nội và được nhận vào đào tạo, thi đấu chuyên nghiệp. Không may cho Đào, khi gia đình đưa chị xuống Thủ đô thì đúng lúc đội bóng rổ nữ trẻ Hà Nội bị ngừng đầu tư nên phải giải tán. Tiếc cho một tài năng có nhiều tố chất, các huấn luyện viên bóng rổ giới thiệu Đào với các huấn luyện viên môn khác của Hà Nội. Khi ấy, Đào đã lựa chọn bắn cung. “Chọn bắn cung là quyết định sáng suốt trong cuộc đời của tôi. Nếu như theo bóng rổ, bóng chuyền hay bất cứ một môn thể thao nào khác thì chắc gì tôi đã đạt được thành công như hôm nay”, Lộc Thị Đào bộc bạch.

Bắt đầu với môn bắn cung xa lạ với bản thân nhưng Lộc Thị Đào học hỏi rất nhanh và sớm nổi lên là một VĐV tài năng. Đến nay, Đào đã có một bộ sưu tập huy chương đáng nể và khẳng định vị thế là nữ cung thủ số 1 Việt Nam. Không chỉ đóng góp nhiều thành tích cho thể thao Hà Nội, những năm qua Lộc Thị Đào đã nhiều lần ghi danh trên bảng thành tích của thể thao Việt Nam ở sân chơi khu vực và châu lục. Gần nhất tại Cúp bắn cung châu Á 2020, Đào đã có lần thứ hai giành chức vô địch. Trước đó tại SEA Games 2019, VĐV sinh năm 1993 này đã lập cú hat-trick HCV.

 Lộc Thị Đào giành ba huy chương tại Cúp bắn cung châu Á 2020. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Lộc Thị Đào giành ba huy chương tại Cúp bắn cung châu Á 2020. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Bắn cung là môn thể thao đòi hỏi sự tập trung cao độ và điều này cũng tác động không ít đến tâm lý của bất cứ VĐV nào. Lộc Thị Đào thừa nhận việc phải đi lại, tập luyện, thi đấu nhiều dẫn đến việc chị thường xuyên bị áp lực và hay gắt gỏng. Đào tâm sự: “Tôi nhớ ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2014, tôi được kỳ vọng có thể giành được từ 4 đến 7 HCV. Nhưng sau đó tôi không giành được HCV nào hết. Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân kinh khủng, không muốn ra ngoài hay nói chuyện với ai. Lúc đó cứ nghĩ đến việc cầm cung là tôi đã nổi cả da gà. Rất may, được sự quan tâm, động viên kịp thời của các HLV Hà Nội, gia đình và bạn bè nên tôi đã vượt qua, sớm lấy lại phong độ”.

Ở tuổi 27, bị nhiều người thúc giục chuyện lập gia đình nhưng Lộc Thị Đào vẫn muốn tập trung tối đa cho sự nghiệp. Đào đã có bạn trai, nhưng cả hai luôn thấu hiểu và chia sẻ về công việc của nhau. Hiện tại, Lộc Thị Đào và đồng đội vừa hết thời gian cách ly sau khi thi đấu bên Thái Lan về và đã trở lại tập luyện nhưng vẫn phải thực hiện “cấm trại” theo quy định. “Mục tiêu của tôi là cố gắng hết mình qua từng giải đấu, từng trận đấu. Nhưng ngay lúc này, tôi muốn dịch Covid-19 nhanh qua đi để tôi xin phép các thầy được về thăm mẹ đang nằm viện. Mẹ tôi mổ sỏi thận hơn một tuần rồi nhưng gia đình giấu chuyện giờ tôi mới biết”, giọng Đào trầm xuống.

HOA LƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/uoc-muon-cua-nu-cung-thu-so-1-viet-nam-615724