Uống nước nhớ nguồn

Đó là chủ đề đêm thơ-nhạc nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) do Hội Văn nghệ Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức tối 25-7 tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trong không khí gần gũi, thân mật, các văn nghệ sỹ quen thuộc của tỉnh như Lê Xuân Hoan, Phan Lan Hương, Hoàng Thanh Hương, Phạm Đức Long, Ngọc Điệp, Thu Loan, Nguyễn Đình Phê cùng các ca sĩ Y Yun, Siu H’Blup, Y Sih, Lý Anh Đào đã mang đến đêm thơ-nhạc những ca khúc, bài thơ lay động lòng người ca ngợi phẩm chất người lính, tình yêu quê hương, đất nước, con người.

Toàn cảnh đêm thơ-nhạc nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Ảnh: Thủy Bình

Toàn cảnh đêm thơ-nhạc nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Ảnh: Thủy Bình

Bên cạnh những ca khúc nổi tiếng đi cùng năm tháng như Màu hoa đỏ (sáng tác Thuận Yến), Tự nguyện (sáng tác Trương Quốc Khánh), Tổ quốc gọi tên mình (sáng tác Đinh Trung Cẩn), Chiều cao nguyên (sáng tác Đức Trịnh) là những bài thơ do các tác giả là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai vừa sáng tác và trình bày như: Về đi đồng đội ơi (Nguyễn Tiến Lập), Viết cho những vì sao nơi biển (Hoàng Thanh Hương), Chiến tranh chưa khép mắt bao giờ (Nguyễn Đình Phê), Những người chết chẳng nấm mồ (Phạm Đức Long), Em về Côn Đảo chiều nay (Thuận Ánh), Mẹ yêu con (Phan Lan Hương)…

Đêm thơ-nhạc là dịp để các tác giả, hội viên gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những tác phẩm hay và ý nghĩa nói về tình cảm biết ơn công lao to lớn của các chiến sỹ, sự hi sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng phát triển hôm nay.

Thủy Bình

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/742/201907/uong-nuoc-nho-nguon-5643100/