Vàng Sao Linh - 'đôi mắt người Mông' biết hát

Người dân tộc Mông, con một của hai nhà báo Lào Cai-mẹ làm phóng viên báo Nông Nghiệp, bố từng là phát thanh viên Đài truyền hình, cô bé Vàng Sao Linh càng lớn càng tươi xinh, nổi bật đôi mắt to đẹp, ấn tượng.

Thiếu nữ dân tộc Mông, Hà Giang (ảnh Vietnamnet)

Người dân tộc Mông, con một của hai nhà báo Lào Cai-mẹ làm phóng viên báo Nông Nghiệp, bố từng là phát thanh viên Đài truyền hình, cô bé Vàng Sao Linh càng lớn càng tươi xinh, nổi bật đôi mắt to đẹp, ấn tượng.

Đầu lớp 8, từ Lào Cai về Hà Nội, Sao Linh thi đỗ vào khoa dân tộc miền núi Trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội, học đàn bầu và đàn nguyệt do cô Võ Thúy Hà (Trường ĐHVHNT quân đội) và thầy Trọng Nghĩa (Nhạc viện Hà Nội) giảng dạy. Đến tháng 6-2006, Sao Linh tốt nghiệp loại giỏi với điểm cao về chuyên môn và chính trị, đồng thời học hết lớp 10 văn hóa tại trường. Sao Linh mong muốn học lên cao đẳng và đại học, với mơ ước tương lai được biểu diễn phục vụ bộ đội và bà con các dân tộc ở các miền quê.

Quý mến Sao Linh, bạn bè gọi vui em là "Đôi mắt mèo"- đúng là đôi mắt mèo to đẹp biết hát, từng được tấu hát then đoạt huy chương bạc tại cuộc thi hát dân ca và độc tấu nhạc cụ dân tộc ở Cung thiếu nhi Hà Nội (2005).

Thương Hồng

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su/vang-sao-linh-doi-mat-nguoi-mong-biet-hat-452054