Vào chốt 141, thanh niên vẫn tự tin…cho đến khi 'lòi' ra ma túy

Khi vừa dắt xe vào khu vực làm việc, người này đã rất tự tin khi kéo khẩu trang xuống, chào hỏi cán bộ tổ công tác rất vui vẻ. Tuy nhiên, khi cảnh sát yêu cầu đứng lên đầu xe kiểm tra thì anh ta bắt đầu lúng túng...

Chiều 14-3, Đại úy Tạ Xuân Hậu chỉ huy tổ công tác Y24/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã ba Lò Đúc – Yecxanh, quận Hai Bà Trưng. Khoảng gần 14g cùng ngày, phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, điều khiển xe máy qua khu vực này, tổ công tác liền ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Gói ma túy tổ công tác thu được

Gói ma túy tổ công tác thu được

Khi vừa dắt xe vào khu vực làm việc, người này đã rất tự tin khi kéo khẩu trang xuống, chào hỏi cán bộ tổ công tác rất vui vẻ. Tuy nhiên, khi cảnh sát yêu cầu đứng lên đầu xe kiểm tra thì anh ta bắt đầu lúng túng. Và đúng như nghi vấn, cảnh sát đã phát hiện một gói nilon chứa chất bột màu trắng ở túi quần của đối tượng.

Ngô Xuân Chiến đã từng có 3 tiền án nay lại "dính" vào ma túy

Ngô Xuân Chiến đã từng có 3 tiền án nay lại "dính" vào ma túy

Khai thác nóng, đối tượng khai tên Ngô Xuân Chiến, SN 1980, trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chiến thừa nhận gói nilon trên là ma túy, anh ta mua của một người không quen biết với giá 500 nghìn đồng. Chiến là đối tượng đã có 3 tiền án về các tội đánh nhau và trộm cắp tài sản, nghiện ma túy nhiều năm nay.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao về CA phường Đống Mác tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Lê Mận

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vao-chot-141-thanh-nien-van-tu-tin-cho-den-khi-loi-ra-ma-tuy-183888.html