Vấp ngã đầu đời của chàng thanh niên phạm tội vì đi đòi nợ hộ

Đếm từng ngày chờ đợi giây phút được bước ra khỏi cánh cửa trại giam là tâm trạng mà Nguyễn Văn Hiếu, SN 1992 ở An Dương, Hải Phòng đang phải trải qua. Chỉ vì đi đòi nợ hộ bạn mà Hiếu tham gia vào một cuộc ẩu đả để rồi trả giá đắt cho hành vi của mình. Vấp ngã đầu đời sẽ mãi là bài học để chàng thanh niên này ghi nhớ khi bước chân ra trường đời vốn không suôn sẻ và bằng phẳng như anh ta thường nghĩ.

Giá đắt

“Cuối năm nay tôi sẽ được một đợt giảm nữa và hy vọng rằng sẽ được giảm hết để đón một cái Tết Nguyên đán đầu tiên đoàn tụ cùng gia đình sau mấy năm trời xa cách”, Hiếu tâm sự. Dường như ý nghĩ được gặp mặt người thân, ăn bữa cơm đoàn tụ khiến gương mặt thanh niên này như bừng sáng. Vóc dáng khỏe mạnh và cách nói chuyện vồn vã, vô tư của Hiếu khiến chúng tôi cảm thấy ngạc nhiên khi biết thanh niên này đi tù vì tội giết người.

Theo bản án, do ông Ngô Quang Quân ở thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm ( Hưng Yên) vay tiền của Kiểm, bạn của Hiếu mà không chịu thanh toán nên sau khi được người bạn này nhờ vả, Hiếu đã rủ 2 người bạn nữa là Đương và Duy đi đòi.

Vào khoảng 21g ngày 7-2-2011, Nguyễn Văn Hiếu cùng Đương và Duy đến quán của ông Quân đề nghị thanh toán số tiền trước đó đã vay của Kiểm nhưng người đàn ông này viện lý do chưa có đủ để khất lần. Hiếu bảo đã cho khất nhiều lần rồi nên lần này phải lấy về bằng được nhưng ông Quân không đồng ý trả. Bực tức, Đương liền giơ tay đánh ông Quân thì bị người đàn ông này đánh lại. Đôi bên xảy ra lời qua tiếng lại một lúc thì xảy ra xô xát. Duy và Hiếu liền nhặt mỗi người một con dao trong quán đuổi đánh ông Quân.

Một người đàn ông nữa tên là Trường khi đó có mặt tại quán của ông Quân, thấy 3 thanh niên gây sự với một mình chủ quán thì bất bình lên tiếng bênh vực ông Quân. Thấy người đàn ông này bỗng dưng tham gia vào chuyện của người khác, thậm chí cùng ông Quân đánh lại nhóm của Hiếu thì mấy thanh niên này liền chia nhau đuổi đánh cả ông Trường. Hiếu cầm con dao dài khoảng 50cm ném về phía ông Quân nhưng không trúng. Còn Duy do đuổi kịp ông Trường đã chém người đàn ông này nhiều nhát khiến ông Trường bị nhiều vết thương trong đó có vết thương thấu phổi. Rất may là ngay khi sự việc xảy ra, một số người dân sống trong khu vực phát hiện ra đã nhanh chóng đưa người bị thương đi BV cấp cứu kịp thời nên ông Trường giữ được tính mạng nhưng tổn hại 41,2% sức khỏe.

Mặc dù không trực tiếp làm tổn thương ai nhưng vì tham gia vào nhóm đánh và làm bị thương ông Trường nên Hiếu bị TAND tỉnh Hưng Yên qui kết là đồng phạm với Duy về tội giết người. Nhận hình phạt 8 năm tù giam, tháng 3-2015, Hiếu về trại giam Hoàng Tiến, Bộ Công an thi hành bản án từ đó đến nay.

Hiếu và các bạn trong một điệu nhảy vui nhộn. Ảnh: N.Vũ

Hiếu và các bạn trong một điệu nhảy vui nhộn. Ảnh: N.Vũ

Đếm từng ngày ra trại

Khi chúng tôi đến trại giam Hoàng Tiến, Hiếu đang cùng một số phạm nhân khác tập văn nghệ để biểu diễn vào dịp đầu năm mới. Hiếu bảo trong chương trình văn nghệ đón năm mới ấy, anh ta tham gia hai tiết mục là múa và nhảy. Nhìn dáng người khỏe mạnh của Hiếu đang cùng các bạn nhịp nhàng trong điệu nhảy vui nhộn, nét mặt ai cũng vui tươi chúng tôi có cảm giác thời khắc ấy họ giống như biết bao chàng trai, cô gái bên ngoài xã hội đang hòa mình theo điệu nhạc, chứ không phải là những con người đang phải trả giá cho việc làm tội lỗi của mình.

Họ say sưa tập còn quản giáo thì chỉ bảo tận tình. Chúng tôi có cảm giác giữa những con người bị quản thúc và người có nhiệm vụ quản thúc, giáo dục họ không hề có hàng rào ngăn cách. Tất cả như hòa quyện vì một mục đích làm sao để có được những tiết mục văn nghệ hay và hấp dẫn được công chúng là cán bộ và phạm nhân đang cải tạo ở trại giam Hoàng Tiến đón nhận.

Hiếu chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em tham gia văn nghệ. Ngày trước, mỗi lần được về nhà, đám bạn em lại đi chơi, đi ăn rồi mở nhạc nhảy nên cũng biết một vài động tác nhưng khi vào đây cứ nghĩ phải thể hiện cho rất nhiều người xem thì em lại không đủ tự tin”.

Nam phạm nhân này cho biết, lần này anh ta có đủ mạnh dạn để tham gia vào tốp nhảy khiêu vũ là do được cán bộ khích lệ và động viên nhưng phải đắn đo mãi thì Hiếu mới dám quyết định.

Theo lời thanh niên này kể thì anh ta là con trai lớn trong một gia đình có hai anh em. Học hết lớp 6 thì Hiếu bỏ học, lý do mà anh ta đưa ra là vì học kém và một phần cũng vì muốn được đi nhiều nơi như bố. Hỏi bố làm nghề gì mà đi nhiều nơi, Hiếu bảo bố làm việc cho một Cty khai thác cát nên cứ rong ruổi trên tàu cả tháng trời mới về qua nhà một lần. Mẹ ra sức khuyên can nhưng Hiếu không chịu đi học nên được bố đồng ý cho đi theo và những ngày sống lênh đênh trên tàu đã khiến Hiếu dần hiểu ra rằng cuộc sống của người thợ làm nghề hút cát không thơ mộng như anh ta tưởng.

“Đi làm rồi tôi mới thấy cái nghề khai thác cát thật là vất vả. Ban ngày thì công việc nặng nhọc, tối thì làm gì có giấc ngủ sâu vì tiếng sóng rồi thân tàu lắc lư. Đấy là chưa kể lúc nào ngủ cũng phải trong tình trạng tai phải giỏng lên nghe, hễ có tiếng động lạ nào là phải thức dậy ngay”, Hiếu kể. Lý do mà anh ta đưa ra là vì trên tàu có nhiều máy móc và dễ bị kẻ trộm viếng thăm. Cuộc sống chủ yếu trên tàu và mỗi tháng chỉ một lần về thăm nhà hoặc có khi vài tháng mới được về nhà khiến Hiếu như sống cách biệt với thế giới bên ngoài. Chính vì thế mà suy nghĩ của thanh niên này rất đơn giản mà lần vấp ngã đầu đời là minh chứng cho việc thiếu kiến thức sống của Hiếu.

“Tôi được bạn nhờ đòi hộ chứ Kiểm không hứa hẹn trả công gì cả. Lần đó là vì tàu của Cty tôi khai thác cát gần đó nên nghĩ mình tiện thì chạy qua lấy nợ hộ bạn, ai ngờ”, Hiếu bộc bạch.

Nam thanh niên khoác áo phạm nhân này kể rằng, thời gian đầu sống trong trại cải tạo nhưng thi thoảng cảm giác bồng bềnh từ những ngày sống trên tàu, thuyền lại xuất hiện trong đầu. Hiếu bảo ngày đầu xuống tàu làm việc thì say sóng, đến khi về trại cải tạo thì mất một thời gian đi đường bằng mà cũng thấy nôn nao. Nhưng rồi môi trường trại giam với những ngày lao động tập thể đã giúp Hiếu nhanh chóng hòa nhập.

Thanh niên này bảo khi bước chân vào trại giam, Hiếu mất một thời gian suy nghĩ, trăn trở về cuộc sống sau này của mình. Nhưng qua những lớp học nội qui, lớp học phổ biến kiến thức pháp luật và những câu chuyện đời rất thực của những phạm nhân tiến bộ được ghi thành truyện mà anh ta đọc được trên thư viện đã giúp Hiếu bình tâm lại và xác định con đường mình phải đi chính là cải tạo tốt mới có cơ hội sớm trở về.

“Tôi xác định ngay từ đầu là chỉ có cải tạo tốt mới sớm được trở về nên từ khi về đây cải tạo lao động luôn cố gắng. Đợt bình xét lần nào tôi cũng được xếp loại khá và đã được 3 vòng giảm án. Lần giảm tiếp theo của tôi là đợt cuối năm này, hy vọng sẽ được ăn Tết cùng với gia đình”, Hiếu kể.

Anh ta cho biết chưa có dự định gì cho ngày ra trại vì cho rằng bản thân sống cách ly xã hội một thời gian rồi nên chỉ sợ có dự định rồi sẽ khó thực hiện. Hiếu bảo cứ về nhà một thời gian rồi tính tiếp, có thể sẽ đi làm công việc trước kia hoặc ở nhà phụ với mẹ việc buôn bán.

“Tôi chưa dám khẳng định sau này sẽ làm gì nhưng có thể sẽ ở nhà phụ mẹ bán hàng vì từ năm ngoái đến nay mẹ không vào thăm tôi nữa vì căn bệnh xương khớp. Có thể tôi sẽ ở nhà bê vác hàng đỡ mẹ, một thời gian nữa rồi tính tiếp”, Hiếu bộc bạch.

Rồi ánh mắt của chàng trai này chợt long lanh khi nghe tiếng nhạc bắt đầu do dần lên. Hiếu xin phép được trở về đội vì lại đến tiết mục của anh ta rồi. Nhìn Hiếu hòa vào nhóm bạn, tư thế chuẩn bị cho một điệu nhảy mới, chúng tôi thầm nghĩ, hẳn là anh ta đang rất vui vì sắp được trở về và những ngày còn lại ở trong trại sẽ là một kỷ niệm khó quên với chàng thanh niên lần đầu vấp ngã này.

Nguyễn Vũ - Hà My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vap-nga-dau-doi-cua-chang-thanh-nien-pham-toi-vi-di-doi-no-ho-217342.html