Vất vả thu gom rác thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2

Những ngày qua, người lao động thu gom rác tại các khu điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn cần mẫn làm việc trong thầm lặng.

Tuy làm việc cách nhà không xa nhưng gần 2 tháng nay, ông Đỗ Văn Thân, công nhân Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại Môi trường Xanh chưa được về nhà

Tuy làm việc cách nhà không xa nhưng gần 2 tháng nay, ông Đỗ Văn Thân, công nhân Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại Môi trường Xanh chưa được về nhà

Công việc thu gom, xử lý rác thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 vất vả, nguy hiểm hơn nhiều so với rác thải thông thường. Nhiều công nhân trực tiếp làm nhiệm vụ này đã giấu gia đình, tự động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Làm quên thời gian

Ông Đỗ Văn Thân, 53 tuổi, ở xã Đồng Cẩm (Kim Thành) là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại Môi trường Xanh (Công ty Môi trường Xanh) hơn 8 năm nay. Đây là năm đầu tiên ông Thân không được sum họp cùng gia đình trong dịp Tết. Tuy làm việc cách nhà chưa đầy 20 km nhưng gần 2 tháng nay ông Thân chưa về nhà. Khi có dịch, ông Thân được giao thu gom rác trong các khu cách ly tập trung, khu điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. "Cả ngày chúng tôi phải mặc đồ bảo hộ kín mít, mồ hôi ướt như tắm. Có những hôm tôi về đến công ty thì đã chuẩn bị sang ngày mới. Được nghỉ vài tiếng lại dậy đi làm. Anh em ai cũng mệt rã rời", ông Thân nói.

Làm việc cùng công ty với ông Thân, những ngày qua, ông Lê Văn Dương ở xã Thanh Hải (Thanh Hà) thu gom rác tại các bệnh viện dã chiến và trong khu cách ly tập trung. "Chúng tôi làm việc không quên ngày tháng. Từ sáng đến đêm, khi nào thu gom hết rác phát sinh trong ngày mới về nghỉ. Các bữa ăn trong ngày cũng bị xáo trộn. Nhiều hôm chúng tôi không có thời gian ăn sáng. Ăn trưa lúc 2 giờ chiều, còn bữa tối lúc 10giờ đêm. Có những ngày quần áo bảo hộ ướt sũng vì phun khử khuẩn khi qua nhiều khâu kiểm dịch", ông Dương chia sẻ.

Mới vào làm việc tại Công ty CP Công nghệ Môi trường An Sinh (Công ty An Sinh) được gần 6 tháng, anh Phan Hữu Đạt ở huyện Tứ Kỳ không khỏi hoang mang khi được giao nhiệm vụ chở xe thu gom rác tại các khu cách ly tập trung. Cũng như nhiều công nhân khác, những ngày đầu anh Đạt rất lo lắng vì sợ bị lây nhiễm Covid-19 và phải xa gia đình. Sau khi Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội, khối lượng công việc ít hơn anh mới tranh thủ về thăm nhà.

Hết mình vì nhiệm vụ

Dù vất vả, nguy hiểm nhưng những công nhân trực tiếp thu gom rác thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 luôn hết mình vì công việc. Cũng như những người khác, họ rất sợ bị nhiễm Covid-19 nên không ai muốn đi vào vùng tâm dịch để làm việc. Nhưng vì công việc nên họ động viên nhau cùng cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để gia đình không lo lắng, nhiều người phải giấu. "Công việc đã giao thì chúng tôi phải làm. Chúng tôi vì nhiệm vụ, trách nhiệm sẽ làm việc hết mình chứ không nghĩ tới điều gì khác. Để gia đình bớt lo lắng, tôi nói dối mình không phải đến thu gom rác ở vùng có dịch", ông Đỗ Văn Thân cho biết thêm.

Là cán bộ quản lý, điều động xe của Công ty Môi trường Xanh nhưng anh Phạm Văn Sáng ở TP Hải Dương không ít lần phải trực tiếp chạy xe đi thu gom rác trong vùng dịch vì thương đồng nghiệp đã quá mệt. Từ cuối tháng 1.2021 đến nay anh Sáng chủ động ở lại công ty, tự cách ly để bảo đảm an toàn cho gia đình và cộng đồng.

Việc thu gom rác thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 được tỉnh giao cho Công ty Môi trường Xanh và Công ty An Sinh thực hiện. "Vì nhiệm vụ đã được giao, chúng tôi luôn hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu ngay cả khi chưa có hợp đồng, chưa được cấp kinh phí", ông Trần Minh Ngọc, Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Môi trường Xanh chia sẻ.

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổng khối lượng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 do hai công ty trên thu gom, vận chuyển từ ngày 28.1-13.3.2021 khoảng 450 tấn. Các đơn vị đã thực hiện đúng phương án vận chuyển cũng như quy trình kiểm soát an toàn theo hướng dẫn, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

LAN NGUYỄN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/moi-truong/vat-va-thu-gom-rac-thai-co-nguy-co-chua-sars-cov-2-161927