Vé 'chợ đen' hạ nhiệt, cổ động viên tiếp tục nhuộm đỏ 'chảo lửa' Việt Trì

2 tiếng trước khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines, thị trường vé 'chợ đen' khá ảm đạm khi giá vé hạ sâu. Nhiều phe vé tỏ ra ngao ngán khi rất khó kiếm khách mua.

So với trận đấu đầu tiên, vé trận U23 Việt Nam gặp U23 Philippines đã "hạ nhiệt". (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

So với trận đấu đầu tiên, vé trận U23 Việt Nam gặp U23 Philippines đã "hạ nhiệt". (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Muốn vé gì, có vé đó

Có mặt tại cổng sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) trong vai một người hâm mộ có nhu cầu mua vé xem lượt trận thứ 2 của U23 Việt Nam, gần như ngay lập tức, phóng viên Báo Nhân Dân được hàng chục “cò” săn đón.

Cầm theo một cặp vé khán đài D đã khá nhàu nát, một người phụ nữ tầm 30 tuổi bán nước ở khu vực cổng sân chào mời: “Mua vé xem đi anh. Hôm nay em chỉ bán 800.000 đồng/cặp thôi. So với trận trước là giảm đến 1/3 rồi”.

Vé "chợ đen" khá ế ẩm trước giờ G.

Vé "chợ đen" khá ế ẩm trước giờ G.

Nói đoạn, chị nhanh nhảu nhét luôn cặp vé vào tay phóng viên ngay cả khi chúng tôi vẫn đang ậm ừ cân nhắc. Thấy khách có vẻ “chê” đắt, ngay lập tức, cò vé này hạ giá sâu… kịch sàn ở mức 500.000 đồng/cặp. Mức giá này chỉ chênh so với mức bán ra đúng… 100.000 đồng. Mặc dù vậy, suốt 2 tiếng tiếp theo, cặp vé khán đài D vẫn chưa được… “chốt đơn”.

Một phe vé chào mời phóng viên mua cặp vé khán đài D với giá 500.000 đồng.

Một phe vé chào mời phóng viên mua cặp vé khán đài D với giá 500.000 đồng.

Tại khu vực lề đường đối diện, 4-5 phụ nữ đứng tuổi khác cũng đang ngồi bệt trên vỉa hè, trong tay cầm sẵn cả xấp vé dày. Mỗi khi có xe chạy qua, họ lại nhao ra đường mời chào tích cực.

Theo ghi nhận của phóng viên, tới thời điểm 17 giờ, giá vé đã bắt đầu hạ nhiệt mạnh. Người hâm mộ chỉ còn phải bỏ ra số tiền trên dưới 1.000.000 đồng để sở hữu vị trí ngồi rất đẹp từ khán đài B. Nếu so với ngày đầu ra quân của U23 Việt Nam, mức giá trên được đánh giá là khá mềm.

Thậm chí, ngay cả vé mời tại khán đài A cũng được “tuồn ra” bán. Khi thấy phóng viên đang tỏ vẻ “sốt ruột” vì chưa lựa chọn được vị trí VIP, một nam thanh niên ngay lập tức tiếp cận rồi rút từ túi quần sau ra 4 chiếc vé mời.

“Anh mua của em đây. Chỉ 1,2 triệu cho khán đài A vé mời VIP vào cổng chính luôn”, phe vé nói.

Hầu hết khách chỉ... hỏi chứ chưa quyết định mua.

Hầu hết khách chỉ... hỏi chứ chưa quyết định mua.

Khi được hỏi vì sao lại bán cả vé mời, anh này chống chế: “Đây là vé mời của em nhưng do bận nên em mới… nhường lại”.

Anh Khánh - nhà đối diện cổng sân vận động Việt Trì cho hay: So với trận đấu gặp U23 Indonesia, vé trận đấu gặp U23 Philippines không quá “nóng”. Nhiều người thậm chí có dự định sẽ đợi sát tới giờ G mới mua để có mức giá tốt nhất.

Trước đó, Ban tổ chức đã đưa ra khuyến cáo người hâm mộ không mua vé mời. Nếu phát hiện, lực lượng chức năng sẽ thu hồi. Ban tổ chức cũng đề nghị không mua vé qua người bán vé dạo để tránh vé giả.

“Chảo lửa” Việt Trì đang nóng dần

Trái ngược với cảnh đìu hiu của cò vé, không khí tại sân vận động Việt Trì đang dần nóng lên. Vào thời điểm hiện tại, những sắc áo đỏ sao vàng đang đổ dần từ các nẻo đường về sân vận động. Người hâm mộ mang theo kèn, trống và liên tục hô vang: “Việt Nam vô địch”.

Càng sát tới giờ G, lượng người đổ về sân vận động càng nhiều. Các bãi xe xung quanh đại lộ Hùng Vương dần kín chỗ. Các dịch vụ giải khát, bán cờ, kèn và quà lưu niệm cũng rất đắt khách.

Mang theo chiếc mũ đặc biệt hình Sao la, ông Nguyễn Quang Tuấn - biệt danh Tuấn “trân vàng” vừa đi, vừa gõ trống đầy hứng khởi. Vị cổ động viên đặc biệt đã theo sát các chiến binh Sao Vàng qua suốt 9 kỳ đại hội tự tin: “Cửa ải khó nhất là Indonesia chúng ta đã vượt qua. Mặc dù không thể chủ quan, nhưng tôi tự tin U23 Việt Nam sẽ thắng với tỷ số 3-1”.

Ông Tuấn "trâu vàng" tự tin vào chiến thắng tiếp theo cho U23 Việt Nam.

Ông Tuấn "trâu vàng" tự tin vào chiến thắng tiếp theo cho U23 Việt Nam.

Anh Tạ Thiên Năng - một cổ động viên khác tới từ Việt Trì vừa vẫy cao ngọn cờ lớn, vừa dự đoán: “2-0 . Đó sẽ là tỷ số cuối cùng. Tiến Linh sẽ tiếp tục ghi bàn trong trận thứ 2 liên tiếp”.

Cùng chung dự đoán, trên fanpage Asean Football, đa phần cổ động viên đều dự đoán U23 Việt Nam sẽ thắng U23 Philippines. Trước đó, cả U23 Việt Nam và U23 Philippines đều giành chiến thắng ở trận ra quân.

Cờ đỏ, sao vàng sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo.

Cờ đỏ, sao vàng sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo.

Philippines là đối thủ lớn thứ 2 của U23 Việt Nam tại bảng A. Do đó, nếu giành chiến thắng trước đoàn quân của HLV Norman Fegidero, U23 Việt Nam xem như đã đặt một chân vào bán kết. Điều quan trọng với HLV Park Hang-seo là phải đạt “mục tiêu kép” là vừa bảo đảm thắng lợi, vừa phải duy trì thể lực toàn đội cho cuộc đua đường dài ở SEA Games 31.

Cũng giống như U23 Việt Nam, các cầu thủ U23 Philippines đang có tinh thần cao sau trận đầu thắng lợi. Đến với giải lần này, U23 Philippines chỉ mang đến 2 cầu thủ quá tuổi là tiền vệ đội trưởng Stephan Schrock (36 tuổi) và tiền đạo Jovin Bedic (32 tuổi).

SƠN BÁCH - THÀNH ĐẠT

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-sea-games-31/ve-cho-den-ha-nhiet-co-dong-vien-tiep-tuc-nhuom-do-chao-lua-viet-tri-696301/