Từng công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CAH Mộc Châu, tỉnh Sơn La) nên dường như “chất lính” vẫn không ngừng chảy trong nữ chiến sĩ này
Thiếu tá Trịnh Thị Ngọc Quỳnh cho biết, ngay từ khi còn học ở giảng đường Học viện Cảnh sát nhân dân cô đã yêu thích sắc phục cũng như bản lĩnh chiến đấu của những người lính đặc nhiệm
“Đây là bộ ảnh mà tôi mơ ước được chụp đã lâu nhưng với đặc thù công việc nên khó có thời gian thực hiện” - nữ chiến sĩ chia sẻ
Bộ ảnh được thực hiện với sự cố vấn võ thuật của một trinh sát trong Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội)
Với những kỹ năng được đào tạo, nữ chiến sĩ nhanh chóng nhập vai khi đối mặt với những tình huống nguy hiểm
Với dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, Ngọc Quỳnh đã hóa thân thành một “bông hồng thép” rắn rỏi, mạnh mẽ
Những bài tập huấn luyện kỹ, chiến thuật chuyên ngành cũng được nữ chiến sĩ thực hiện thuần thục
Hình ảnh nữ cảnh sát đặc nhiệm đẹp mắt và đầy uy lực
Khoác lên mình màu áo của người lính Cảnh sát đặc nhiệm, mạnh mẽ, quyết đoán trong thực hiện nhiệm vụ nhưng nữ chiến sĩ không kém phần duyên dáng
Được biết, trong thực tế huấn luyện, tất cả các bài tập cho nam nữ chiến sĩ đều giống nhau
"Có rất nhiều nội dung tập tại thao trường đòi hỏi yêu cầu rất cao về thể lực và từng chứng kiến nhiều nữ chiến sĩ tập nên tôi rất nể phục họ" - Ngọc Quỳnh chia sẻ
Ngọc Quỳnh là một trong những thành viên của đội tuyển bắn súng của Học viện Cảnh sát nhân dân khi cô theo học ở ngôi trường này
Được biết, bộ ảnh được thực hiện để nữ chiến sĩ dành tặng các bạn bè, đồng nghiệp của mình nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội (15-5-1989/ 15-5-2023)
Bùi Xuân Mạnh