Về lại tuổi thơ

Tác giả: Mai Mộng Tưởng

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi lang thang về lại tuổi thơ xưa

Con sông quê vẫn êm đềm dịu mát

Nhớ thuở cơ hàn thiếu ăn đói khát

Chiều vẫn vô tư háo hức thả diều

Tôi lang thang quay lại tuổi vừa yêu

Muốn nắm tay em mà không thể được

Đắm đuối nhìn khi lòng đầy ao ước

Ngập ngừng trao run rẩy nụ hôn đầu

Tôi lang thang tìm lại tuổi học trò

Mái trường cũ rêu phong bao kỷ niệm

Ven đường xưa vẫn đầy hoa sim tím

Đàn bướm bay khoe cánh góc vườn cà

Lang thang tôi về với thuở hoan ca

Đêm mộng mị ước mơ về áo mới

Ngày tung tăng đầu vàng hoe tóc rối

Bỗng giật mình tiếng pháo dội cầm canh

Lang thang tôi về tuổi của ngày xanh

Giữa trưa hè tát ao làng bắt cá

Dẫu quê hương bị chiến tranh tàn phá

Quả khế chua không ngăn nổi tiếng cười

Tôi lang thang về lại chốn xa xưa

Vẫn còn đó những vết hằn ký ức

Như nhắc nhớ về một thời cơ cực

Cho lòng luôn trăn trở để mà thương

1,655

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/van-hoc-nghe-thuat/ve-lai-tuoi-tho-93480.html