'Vé một chiều' cho 3 kẻ vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Được hứa hẹn trả công 20 triệu đồng, bao ăn ở, xe đưa đón ở mỗi chặng và vé tàu từ thành phố Hồ Chí Minh ra Quảng Trị và ngược lại, 3 đối tượng Lê Văn Đạt, Hoàng Anh Tuấn và Đinh Văn Kiểm đã bất chấp pháp luật để vận chuyển 30kg ma túy cùng khẩu súng ngắn K59 từ Lào về Việt Nam. Thế nhưng, chiếc vé tàu chiều Đông Hà-Sài Gòn đã không bao giờ được sử dụng, bởi tội ác của chúng đã bị lực lượng BĐBP bóc trần.

Lê Văn Đạt, Đinh Văn Kiểm và Hoàng Anh Tuấn tại phiên tòa ngày 28/6/2024. Ảnh: Trúc Hà

Lê Văn Đạt, Đinh Văn Kiểm và Hoàng Anh Tuấn tại phiên tòa ngày 28/6/2024. Ảnh: Trúc Hà

Hơn 1 năm trước, tại ga Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra vụ án gây chấn động dư luận. Lực lượng trinh sát của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP), BĐBP Quảng Trị và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1993, ở Hà Tĩnh); Đinh Văn Kiểm (sinh năm 1990, ở Hà Tĩnh) và Lê Văn Đạt (sinh năm 1987, ở Quảng Bình) gùi 30kg ma túy đá chuẩn bị lên tàu vào thành phố Hồ Chí Minh. Đáng nói, ngoài 10kg ma túy mang theo, Lê Văn Đạt còn dắt lưng 1 khẩu súng ngắn K59, trong ổ đạn lắp sẵn 6 viên, chưa kể 24 viên trong hộp giấy.

Ngày 28/6/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép súng quân dụng” đối với 3 bị cáo Lê Văn Đạt, Đinh Văn Kiểm và Hoàng Anh Tuấn. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, từ giữa năm 2022, thông qua một người đàn ông tên Sơn ở tỉnh Thái Nguyên (không rõ lai lịch cụ thể), Đạt và Tuấn nhận lời vận chuyển ma túy cho người đàn ông tên Nguyễn Minh Quang (người gốc Việt Nam, sinh sống tại Lào, không rõ lai lịch cụ thể).

Ngày 26/7/2022, Quang liên lạc với Đạt đặt vấn đề thuê đi gặp một người đàn ông tên Hà (ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không rõ lai lịch cụ thể) nhận số ma túy kém chất lượng (Quang đã thuê người vận chuyển về Việt Nam trước đó) đưa sang Lào giao lại cho Quang, đồng thời nhận số ma túy mới vận chuyển từ Lào về thành phố Hồ Chí Minh giao lại cho Hà. Quang hứa sẽ trả tiền công 20 triệu đồng/chuyến; trả thêm tiền công vận chuyển số ma túy kém chất lượng; thanh toán tiền mua vé tàu cho Đạt đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Quảng Trị; tới ga Đông Hà sẽ có người khác đón và đưa Đạt sang Lào để trả và nhận ma túy. Đồng thời, Quang đề nghị Đạt tìm thêm một người đi cùng để vận chuyển ma túy với giá công như đã thỏa thuận.

Nhận thấy món hời lớn trong khi mình chỉ mất công đi lại và “gùi” thêm số “hàng” chẳng là gì so với sức vóc của đàn ông, thế nên Lê Văn Đạt đồng ý và rủ Đinh Văn Kiểm cùng đi. Đạt nói với Kiểm đi ra tỉnh Quảng Trị vận chuyển hàng cấm vào thành phố Hồ Chí Minh và tự “cắt phế” chỉ còn... 10 triệu đồng và Kiểm đồng ý. Ngày 27/7/2022, Đạt đến quận 12 gặp Hà và nhận một túi xách có ổ khóa. Dù không mở túi nhưng Đạt biết bên trong là số ma túy kém chất lượng mà Quang nói trước đó. 15 giờ cùng ngày, Đạt và Kiểm lên tàu từ ga Sài Gòn ra Quảng Trị.

Hoàng Anh Tuấn khai với cơ quan điều tra rằng: Chiều 27/7/2022, Hoàng Anh Tuấn đang ở tỉnh Hà Tĩnh thì Nguyễn Minh Quang liên lạc đặt vấn để thuê mình vận chuyển ma túy, trả công 20 triệu đồng và Tuấn đồng ý. Quang yêu cầu Tuấn ngày 28/7 có mặt tại thành phố Đông Hà để cùng đi với Đạt và Kiểm lên khu vực biên giới nhận ma túy. Sáng ngày 28/7, Tuấn có mặt ở thành phố Đông Hà, thuê phòng nghỉ ở khách sạn Mê Kông. 15 giờ cùng ngày, Đạt và Kiểm đến ga Đông Hà và “hội quân” với Tuấn tại khách sạn Mê Kông.

18 giờ cùng ngày, một người đàn ông đi xe ô tô 4 chỗ tới khách sạn đón Đạt, Kiểm và Tuấn đưa lên khu vực biên giới thuộc huyện Hướng Hóa. Từ đây, cả 3 tiếp tục được đưa vượt sông biên giới sang Lào và đi ô tô đến tận Thủ đô Viêng Chăn. Sau khi gặp Quang nhận ma túy và súng ngắn K59, cả 3 lại theo đường cũ trở lại Việt Nam. Mọi thứ diễn ra hết sức thuận lợi khiến cả 3 không có chút nghi ngờ gì. Chỉ cho tới khi bất ngờ bị quật ngã, chiếc còng số 8 tra vào tay, Lê Văn Đạt, Hoàng Anh Tuấn và Đinh Văn Kiểm mới hiểu rằng, mọi chuyện đã bị bại lộ.

Nghe cáo trạng của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân truy tố phần nào hiểu được vì sao các bị cáo ngày càng dấn sâu vào vòng lao lý. Lê Văn Đạt, cha đã mất, còn mẹ già gần 70 tuổi; có vợ và 2 con nhỏ nhưng không tu chí làm ăn mà bỏ quê vào cư trú tại xã An Điện, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương với một số đối tượng bất hảo. Ngày 30/5/2018, Đạt bị Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và đã chấp hành xong hình phạt vào ngày 8/5/2019. Sau mãn hạn tù, mẹ và vợ đã khuyên răn, mong Đạt “bỏ đi mà làm người”, thế nhưng, y vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Giống như Lê Văn Đạt, bị cáo Hoàng Anh Tuấn cũng từng vào tù, ra tội. Tháng 11/2011, Hoàng Anh Tuấn bị Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) tuyên phạt 4 năm tù giam về tội "Trộm cắp tài sản". Năm 2020, Tuấn có quyết định cai nghiện bắt buộc nhưng bỏ trốn vào Bình Dương. So với Hoàng Anh Tuấn, Lê Văn Đạt thì lý lịch của Đinh Văn Kiểm “trắng hơn” vì chưa có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt. Chính vì vậy, mọi người lại thấy xót xa cho cha mẹ, vợ con của Kiểm. Kiểm có 2 người con và tại thời điểm Kiểm bị bắt, đứa con thứ 2 còn chưa đầy tuổi.

Tại phiên tòa, các bị cáo cúi đầu nghe đọc bản luận tội và trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử. Tuy nhiên, sự ăn năn, hối cải của các bị cáo cũng không thể cứu vãn con đường về với gia đình vì số lượng ma túy quá lớn. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đinh Văn Kiểm, Hoàng Anh Tuấn tử hình vì tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy"; Lê Văn Đạt tử hình vì tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", 6 năm tù vì tội "Vận chuyển trái phép súng quân dụng" (tổng mức hình phạt là tử hình).

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ve-mot-chieu-cho-3-ke-van-chuyen-ma-tuy-tu-lao-ve-viet-nam-post478030.html