Vẻ ngoài gây chú ý của vợ Duy Mạnh khi dự liveshow của chồng và Tuấn Hưng

Vợ Duy Mạnh khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong đêm nhạc từ thiện của chồng kết hợp cùng Tuấn Hưng.

Duy Mạnh và Tuấn Hưng đã có đêm nhạc "Anh em kết đoàn" đáng nhớ sau nhiều năm được cho là "cạch mặt" và thường xuyên "đá xéo" nhau trên mạng xã hội. Đêm nhạc đặc biệt này đã thu hút 5000 khán giả đến Tam Đảo xem trực tiếp và hàng trăm nghìn người xem trên các nền tảng mạng xã hội. Các phần biểu diễn của cả 2 nam ca sĩ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình dù thời tiết không mấy thuận lợi do mưa và lạnh.

Duy Mạnh và Tuấn Hưng đã có đêm nhạc "Anh em kết đoàn" đáng nhớ sau nhiều năm được cho là "cạch mặt" và thường xuyên "đá xéo" nhau trên mạng xã hội. Đêm nhạc đặc biệt này đã thu hút 5000 khán giả đến Tam Đảo xem trực tiếp và hàng trăm nghìn người xem trên các nền tảng mạng xã hội. Các phần biểu diễn của cả 2 nam ca sĩ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình dù thời tiết không mấy thuận lợi do mưa và lạnh.

Sau khi chương trình kết thúc, ngoài dư âm của đêm diễn thì một nhân vật cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng là vợ ca sĩ Duy Mạnh. Theo một clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội thì vợ nam ca sĩ ôm bó hoa hồng đỏ thắm đi tìm chồng ở phía sau cánh gà. Vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp của vợ nam ca sĩ ở tuổi U50 khiến nhiều người bất ngờ.

Sau khi chương trình kết thúc, ngoài dư âm của đêm diễn thì một nhân vật cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng là vợ ca sĩ Duy Mạnh. Theo một clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội thì vợ nam ca sĩ ôm bó hoa hồng đỏ thắm đi tìm chồng ở phía sau cánh gà. Vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp của vợ nam ca sĩ ở tuổi U50 khiến nhiều người bất ngờ.

Được biết, vợ Duy Mạnh có tên Huyền Cầm. Cô kết hôn với nam ca sĩ khi vừa tốt nghiệp cấp ba, thời anh còn là chàng ca sĩ nghèo. Theo lời kể của Duy Mạnh, đây chính là người phụ nữ đã gắn bó với anh từ khi còn đi hát ở quán bar, phòng trà Sài Gòn để kiếm sống.

Được biết, vợ Duy Mạnh có tên Huyền Cầm. Cô kết hôn với nam ca sĩ khi vừa tốt nghiệp cấp ba, thời anh còn là chàng ca sĩ nghèo. Theo lời kể của Duy Mạnh, đây chính là người phụ nữ đã gắn bó với anh từ khi còn đi hát ở quán bar, phòng trà Sài Gòn để kiếm sống.

Theo đó, năm 1988, Duy Mạnh mở một quán cà phê âm nhạc ở Hải Phòng và Huyền Cầm chính là khách ruột của quán. Sau một tuần âm thầm để ý cô khách ruột xinh đẹp, Duy Mạnh tới làm quen và tìm cách theo đuổi. Suốt một năm liền, tối nào anh cũng tranh thủ 15 phút giải lao khi chơi nhạc để phóng xe tới nhà Huyền Cầm tặng cô 1 gói sô cô la.

Theo đó, năm 1988, Duy Mạnh mở một quán cà phê âm nhạc ở Hải Phòng và Huyền Cầm chính là khách ruột của quán. Sau một tuần âm thầm để ý cô khách ruột xinh đẹp, Duy Mạnh tới làm quen và tìm cách theo đuổi. Suốt một năm liền, tối nào anh cũng tranh thủ 15 phút giải lao khi chơi nhạc để phóng xe tới nhà Huyền Cầm tặng cô 1 gói sô cô la.

Bị chàng nhạc sĩ đa tài chinh phục, Huyền Cầm vừa tốt nghiệp cấp 3 đã quyết định theo Duy Mạnh vào Sài Gòn. Cô mang thai lúc sự nghiệp của Duy Mạnh vẫn chưa đâu vào đâu. Mỗi tháng chỉ kiếm được 3 triệu đồng, trả tiền nhà tiền ăn đã hết sạch. Thế rồi sau khi tổ chức đám cưới, Duy Mạnh ở lại Sài Gòn còn Huyền Cầm về Hải Phòng để sinh con. Hai vợ chồng sống cảnh "ông bà Ngâu".

Bị chàng nhạc sĩ đa tài chinh phục, Huyền Cầm vừa tốt nghiệp cấp 3 đã quyết định theo Duy Mạnh vào Sài Gòn. Cô mang thai lúc sự nghiệp của Duy Mạnh vẫn chưa đâu vào đâu. Mỗi tháng chỉ kiếm được 3 triệu đồng, trả tiền nhà tiền ăn đã hết sạch. Thế rồi sau khi tổ chức đám cưới, Duy Mạnh ở lại Sài Gòn còn Huyền Cầm về Hải Phòng để sinh con. Hai vợ chồng sống cảnh "ông bà Ngâu".

Mãi đến năm 2015, Duy Mạnh mới đón vợ con vào Sài Gòn. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục duy trì các cuộc vui ở bar, vũ trường. Duy Mạnh từng kể, thời điểm vợ mang bầu nhưng tối anh vẫn đi chơi khuya. Gọi điện cho chồng không được, Huyền Cầm trùm chăn ngồi trước sân đợi anh. Hình ảnh đó của Huyền Cầm khiến Duy Mạnh hối hận vô cùng.

Mãi đến năm 2015, Duy Mạnh mới đón vợ con vào Sài Gòn. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục duy trì các cuộc vui ở bar, vũ trường. Duy Mạnh từng kể, thời điểm vợ mang bầu nhưng tối anh vẫn đi chơi khuya. Gọi điện cho chồng không được, Huyền Cầm trùm chăn ngồi trước sân đợi anh. Hình ảnh đó của Huyền Cầm khiến Duy Mạnh hối hận vô cùng.

Trong mắt Duy Mạnh, vợ là người phụ nữ hoàn hảo nhất, bởi khi anh nghèo, cô vẫn luôn đồng hành từng bước bên cạnh, khi anh thành đạt, cô vẫn âm thầm ủng hộ, để anh có cơ hội thực hiện đam mê của mình với nghệ thuật.

Trong mắt Duy Mạnh, vợ là người phụ nữ hoàn hảo nhất, bởi khi anh nghèo, cô vẫn luôn đồng hành từng bước bên cạnh, khi anh thành đạt, cô vẫn âm thầm ủng hộ, để anh có cơ hội thực hiện đam mê của mình với nghệ thuật.

Hơn 20 năm chung sống bên nhau, tổ ấm của Duy Mạnh và Huyền Cầm có 2 người con đủ trai đủ gái. Cô con gái lớn tên Thu Cầm của cặp đôi giờ đã 23 tuổi và đang theo đuổi con đường âm nhạc. Cậu con trai thứ tên Mạnh Cầm cũng bộc lộ khả năng chơi nhạc được thừa hưởng từ bố. Tổ ấm của Duy Mạnh dù không phải lúc nào cũng bình yên nhưng anh luôn biết ơn sự cố gắng và hi sinh của vợ cho gia đình và cho các con.

Hơn 20 năm chung sống bên nhau, tổ ấm của Duy Mạnh và Huyền Cầm có 2 người con đủ trai đủ gái. Cô con gái lớn tên Thu Cầm của cặp đôi giờ đã 23 tuổi và đang theo đuổi con đường âm nhạc. Cậu con trai thứ tên Mạnh Cầm cũng bộc lộ khả năng chơi nhạc được thừa hưởng từ bố. Tổ ấm của Duy Mạnh dù không phải lúc nào cũng bình yên nhưng anh luôn biết ơn sự cố gắng và hi sinh của vợ cho gia đình và cho các con.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ve-ngoai-gay-chu-y-cua-vo-duy-manh-khi-du-liveshow-cua-chong-va-tuan-hung-17224092311545852.htm