'Về nhà đi con': Bố Sơn bất tỉnh vì lo cho cô Hạnh bán hoa?

Cảnh ông Sơn nằm bất tỉnh trên giường và Huệ khóc nức nở khiến khán giả đặc biệt quan tâm.

'Về nhà đi con' tập 76: Nhã khóc nức nở khi nghe lời cay nghiệt của Vũ Trong trailer tập 76, Vũ nói Nhã là kẻ bất hạnh vì đã yêu anh dù bị lừa dối. Anh cũng tuyên bố chưa bao giờ có tình cảm với Nhã.

Trong tập 75 Về nhà đi con, lên sóng tối 29/7, cô Hạnh (Thúy Hà) bất ngờ bỏ đi khi đang điều trị tại bệnh viện. Ông Sơn không hiểu nguyên nhân nên hết sức lo lắng. Ông đến tận nhà tìm cô Hạnh và còn nhờ hàng xóm nhắn gửi.

Về phía Ánh Dương, cô bé cho rằng mình có lỗi vì lỡ tỏ tình thay bố. Dương nói với Thư: "Em lỡ tỏ tình với cô ấy hộ bố rồi. Có khi nào vì thế mà cô ấy tránh bố không?". Anh Thư mắng em gái là "đại phá hoại" vì "nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại". Sau đó, Thư khuyên em nên nói sự thật cho bố biết và xin lỗi.

Ông Sơn bất tỉnh vì lo lắng cho cô Hạnh.

Ông Sơn bất tỉnh vì lo lắng cho cô Hạnh.

Theo trailer tập 76, ông Sơn lo lắng đến phát bệnh. Huệ vừa run vừa khóc khi thấy bố nằm bất tỉnh trên giường. Cô quát Ánh Dương gọi xe để đưa bố Sơn đến viện. Trên fanpage bộ phim, nhiều khán giả cho rằng ông Sơn thực sự nặng tình với cô Hạnh bán hoa. Và rất có thể vì ông Sơn nằm viện, Hạnh mới xuất hiện.

Khán giả Trần Thị Lê chia sẻ: "Cô Hạnh đúng là có người chăm sóc tốt như thế lại bỏ đi, làm người nhà họ phải đi tìm. Nói thật ngoài đời chẳng có ai tốt như gia đình ông Sơn". Thành viên mạng khác nêu quan điểm: "Mong là bố Sơn không gặp chuyện gì. Bình thường ông là trụ cột gia đình, vậy mà cũng có lúc yếu đuối như thế".

Ở một diễn biến khác của tập 76, Vũ vẫn phũ phàng ngay cả khi biết Nhã là Kim (người yêu cũ). Anh nói: "Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, mà đến bây giờ cô vẫn yêu tôi. Đó là sự bất hạnh của cô. Tôi thực sự chưa bao giờ yêu cô".

Trước những lời lẽ lạnh lùng của Vũ, Nhã chỉ biết rơi nước mắt. Dường như bao nhiêu uất ức, tủi hờn, cay đắng của cô được bung ra hết vào lúc này.

Nhã nước mắt lưng tròng khi biết sự thật cay đắng rằng Vũ chưa bao giờ yêu cô.

Nhã nước mắt lưng tròng khi biết sự thật cay đắng rằng Vũ chưa bao giờ yêu cô.

Trong khi đó, Vũ tỏ ra ghen tuông khi thấy Dũng quan tâm đến hai mẹ con Thư. Khi gặp bạn thân ở cổng nhà Thư vào buổi tối, anh dằn mặt: "Mày nhé, cu Bon, con trai của tao, để tao mua". Dũng lập tức phản biện: "Công ty còn bao nhiêu việc phải lo. Chúng mày lại đang ly thân. Nửa đêm mày đến đây làm gì".

Lúc này, người xem càng có thêm cơ sở để khẳng định mục đích của Dũng là khiêu khích để giúp Vũ nhận ra tình cảm dành cho Thư. Bản thân Dũng cũng quý mến Thư nhưng không có ý định "cướp" mẹ của con trai Vũ.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ve-nha-di-con-bo-son-bat-tinh-vi-lo-cho-co-hanh-ban-hoa-post972313.html