Về Truông Bồn những ngày tháng bảy

Về Truông Bồn những ngày tháng bảy nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và kỷ niệm 54 năm đế quốc Mỹ ném bom hủy diệt Truông Bồn.

Truông Bồn thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An nằm trên tuyến đường chiến lược 15A. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Truông Bồn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Là nơi nối các huyết mạch giao thông quốc lộ 1A, quốc lộ 7, quốc lộ 74 chi viện hàng hóa, vũ khí, lương thực, thuốc, quân trang, quân dụng từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam.

Với vị trí chiến lược quan trọng của Truông Bồn, đế quốc Mỹ ngày đêm điên cuồng ném bom tọa độ nhằm hủy diện con đường chi viện chiến lược này. Truông Bồn được mệnh danh là "túi bom” hay "tọa độ lửa” trên chiến trường khu Bốn:

"Về Truông Bồn những ngày hạ tuần tháng bảy

Trăng lưỡi liềm chênh chếch/gió thổi rì rào

Hôm nay các anh các chị ở nơi nao/Đi ra tuyến lửa hay về quê mẹ thân thương”.

Khoảng khắc linh thiêng là thời khắc đặc biệt lúc 6 giờ 10 phút rạng ngày 31/10/1968. Sáng đầu đông trời bàng bạc mây trắng bất ngờ một đoàn máy bay dội loạt bom tọa độ xuống Truông Bồn. Một tiểu đội thép thuộc Đại đội 317-N65 thuộc tổng đội thanh niên xung phong của 13 gái trai đều ở tuổi 19, 20 đã hiến dâng tuổi trẻ cho đất nước với tinh thần anh dũng quả cảm tại tọa độ lửa Truông Bồn.

Trận bom sáng 1/10/1968 một phân đội có 6 người trong đó 5 nữ và 1 nam bị vùi lấp dưới đất sâu. Sáng ngày 1/11/1968 mới đào bới lên được đó là các cô Phúc, Doãn, Hà, Dung, Vinh, Bền và anh Cao Ngọc Hoa. Các anh chị bị vùi lấp sau khi đào bới lên còn nguyên vẹn được làm lễ mai táng đầy đủ. Trong tiểu đội còn lại có 7 người, trong đó có 6 nữ và 1 nam. Tất cả bị trúng bom, các anh chị đã biến thành cát bụi để bay mãi trong không gian hòa quyện vào đất mẹ ở tuổi đôi mươi, lứa tuổi đẹp nhất của đời người.

Họ ra đi oanh liệt và thanh thản, thân thể các anh chị đã hòa quyện vào đất mẹ trở thành nấm mồ tập thể đã đi vào thơ ca. Trước ngôi mộ tập thể và các ngôi mộ Thanh niên xung phong Truông Bồn:

"Mười ba trai gái tuổi đời trong trắng

Dịu hiền như câu hát ví dặm sông Lam

Sắc tươi tuổi đôi mươi ửng hồng đôi má

Đã hòa tan máu đỏ trên đất quê nhà”.

Kỷ niệm 54 năm các anh chị hy sinh trên đất Truông Bồn mà lòng tiếc thương vô hạn.

Văn Song (TTV)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/274/168636/ve-truong-bon-nhung-ngay-thang-bay.htm