Về với mái nhà chung

Tiết trời âm u, mây mưa rả rích nhưng không khí học tập, rèn luyện của chiến sĩ mới (CSM) trong những ngày đầu về Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1) không vì thế mà kém phần hào hứng. Mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ, song trên gương mặt từng CSM đều tỏ rõ quyết tâm phấn đấu học tập, luyện rèn.

Thượng tá Đào Duy Hà, Chính ủy Trung đoàn 141 phấn khởi chia sẻ: “Năm nay, Trung đoàn tiếp nhận CSM chủ yếu đến từ các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Bắc Ninh về đơn vị học tập, rèn luyện. Những ngày đầu, CSM được quân y đơn vị khám sức khỏe và tham gia huấn luyện dự khóa cách gấp chăn, màn, nội vụ vệ sinh; giới thiệu về cấp hiệu, phiên hiệu, trang phục; các chế độ trong ngày, trong tuần; chế độ, tiêu chuẩn được hưởng của người quân nhân và được giáo dục truyền thống Quân đội, quân khu, đơn vị...”.

Theo con đường bao quanh đơn vị với những cờ, hoa, khẩu hiệu, chúng tôi đến Tiểu đoàn 9, một trong những đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện CSM của Trung đoàn 141. Trong bộ quân phục vẫn còn thơm mùi vải mới, các chiến sĩ đang bước đầu làm quen với những chiếc chăn được gấp vuông vức, những bộ quần áo, khăn mặt được phơi phẳng phiu, ngăn nắp. Mọi thao tác của CSM đều được đội ngũ cán bộ các cấp hướng dẫn, chỉ bảo cụ thể, tỉ mỉ.

Cán bộ Trung đoàn 141 hướng dẫn chiến sĩ mới cách gấp chăn, màn.

Cán bộ Trung đoàn 141 hướng dẫn chiến sĩ mới cách gấp chăn, màn.

Thiếu tá Nguyễn Phi Anh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm nơi ăn nghỉ của bộ đội chu đáo; chỉ đạo các đơn vị chủ động củng cố, xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Qua đó, vừa bảo đảm CSM về đơn vị nhanh chóng làm quen, hòa nhập được với môi trường quân ngũ, vừa tạo tâm lý thoải mái cho CSM phấn khởi, yêu mến đơn vị.”

Đặc biệt, để bộ đội yên tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ các cấp ở Trung đoàn 141 đã nhanh chóng triển khai nắm chắc lý lịch, trích ngang, hoàn cảnh gia đình của từng CSM; gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời động viên, giúp đỡ CSM làm quen với môi trường quân ngũ. Chia sẻ về cảm nhận ban đầu trong môi trường mới, chiến sĩ Trương Văn Tiến, sinh năm 2003, dân tộc Sán Chí, quê ở xã Lệ Viễn (Sơn Động, Bắc Giang), xúc động: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Tôi là lao động chính trong nhà nên dù tình nguyện viết đơn xung phong nhập ngũ nhưng tôi vẫn canh cánh nhiều suy nghĩ, trăn trở. Tuy nhiên, khi vào đơn vị, được các anh cán bộ thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ tận tình nên tôi đã yên tâm hơn. Tôi cảm nhận như mình được về với mái nhà chung, tràn ngập sự yêu thương, sẻ chia”.

Bằng những cử chỉ, hành động thân thiện, việc làm mẫu mực, đội ngũ cán bộ các cấp ở Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã và đang xây dựng cho CSM sự tin tưởng rằng đơn vị cũng là một mái nhà đầm ấm, thân thương, tạo điểm tựa tinh thần cho CSM an tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Bài và ảnh: KHƯƠNG DOÃN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ve-voi-mai-nha-chung-718828