Vì an toàn của cộng đồng

Chưa hết năm học nhưng phải nghỉ hè sớm do dịch Covid-19 bùng phát, chị Phượng ở phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) hiện đang là giáo viên một trường mầm non tư thục đứng ngồi không yên. Chiều 15-5, nhân lúc hai mẹ con cùng nấu cơm, Phượng tâm sự với mẹ:

- Mấy phụ huynh ở lớp gọi điện liên tục, muốn con nhận trông con cho các chị ấy đi làm. Con đang nghỉ việc, lương thì không có nên cũng đang cân nhắc đề nghị này mẹ ạ.

- Mẹ biết con quanh quẩn ở nhà cả ngày cũng bí bách nhưng dịch bệnh đang phức tạp, cơ quan chức năng cũng yêu cầu tránh tập trung đông người, học sinh cũng đã nghỉ hè sớm để phòng dịch. Bây giờ con nhận trông trẻ tại nhà sẽ không bảo đảm an toàn dịch bệnh cho cả gia đình ta và các cháu nữa... - mẹ chị Phượng khuyên con.

Nghe mẹ nói hợp tình hợp lý, chị Phượng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho các phụ huynh giải thích việc không thể nhận lời. Qua Người Xây Dựng, chị Phượng muốn nhắn nhủ rằng vẫn biết khi phải nghỉ việc, thu nhập giảm thì ai cũng khó khăn. Trẻ không đến trường thì cha mẹ phải vất vả trông nom. Tuy nhiên, mỗi cá nhân, từng gia đình hãy cùng khắc phục, vì an toàn của cộng đồng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để nhanh chóng kiểm soát được nguồn lây, đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/1000727/vi-an-toan-cua-cong-dong