Vì sao 'giang hồ mạng' Phú Lê cùng đàn em bất ngờ được thả tự do?

Chuyên gia pháp lý cho biết, khi người bị hại tự nguyện rút đơn thì vụ án sẽ bị đình chỉ, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ vụ án, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và thả tự do cho đối tượng...

Liên quan đến phiên tòa xét xử "giang hồ mạng" Phú Lê (tức Lê Văn Phú, SN 1980, trú tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) cùng 2 đàn em là Hoàng Văn Thụ (24 tuổi, quê tại Yên Bái) và Trần Văn Tư (32 tuổi, quê tại Thái Bình) về tội "Cố ý gây thương tích", mới đây bị hại trong vụ án đã bất ngờ rút đơn yêu cầu khởi tố và Phú Lê cùng đàn em cũng được trả tự do ngay sau khi có quyết định đình chỉ vụ án.

Trước đó, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng, Lê Văn Phú (tức Phú Lê) chung sống như vợ chồng với Lã Thúy Kiều (sinh năm 1985, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

"Giang hồ mạng" Phú Lê tại thời điểm mới bị bắt giữ (Ảnh: CA)

"Giang hồ mạng" Phú Lê tại thời điểm mới bị bắt giữ (Ảnh: CA)

Cả hai thường xuyên livestream lôi kéo các đối tượng tụ tập, ăn uống, khoe khoang hình ảnh trên mạng xã hội, dẫn đến việc mâu thuẫn, chửi bới với một số đối tượng khác.

Cuối tháng 7, đầu tháng 8/2020, Lã Thúy Kiều và Trần Thị Đào (tên gọi khác là Đào "Chile", sinh năm 1990, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) phát sinh mâu thuẫn trong việc bán hàng online. Kiều và Đào nhiều lần quay video, chửi bới, thách thức và hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 9h sáng 2/8/2020, Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều gọi điện cho Trần Thị Đào hẹn gặp nhau tại UBND xã Dục Tú (huyện Đông Anh, Hà Nội) để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn. Tối cùng ngày, Phú, Kiều bảo một số đối tượng là bạn quen biết ngoài xã hội đến khu vực UBND xã Dục Tú để gặp Đào, trong đó có Hoàng Văn Thụy và Trần Văn Tư.

Khi Đào đến khu vực gần UBND xã Dục Tú, Đào thấy có rất đông các đối tượng xăm trổ (là "đàn em" của Phú). Lo sợ bị đánh nên Đào không ra mặt mà bỏ về.

Do không gặp được Đào nên tất cả về khu vực hồ Đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để ăn uống cùng Phú và Kiều. Trong lúc ngồi ăn, Thụy nói với Phú: "Mai em xuống nhà Đào ở Đan Phượng để tìm đánh nó, nếu không gặp được Đào thì em sẽ đánh mẹ và dì nó".

Khoảng 11h30 ngày 3/8/2020, Tư điều khiển xe máy chở Thụy đến nhà Đào ở xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng), Thụy đã dùng tuýp sắt đánh vào chân bà Nguyễn Thị Bé (dì ruột của Đào) và Nguyễn Thị Nga (mẹ của Đào). Hậu quả làm bà Nga bị thương tích, tổn hại 1% sức khỏe.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội khẩn trương điều tra, xác minh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Lê Văn Phú và Hoàng Văn Thụy đồng thời triệu tập 14 đối tượng có liên quan để làm rõ vụ việc.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết, hành vi của Phú Lê và các đồng phạm gây bức xúc cho gia đình hại và dư luận xã hội.

Tuy nhiên, theo Luật sư Đặng Văn Cường, với thương tích của nạn nhân dưới 11% thì nạn nhân có đơn đề nghị xử lý hình sự thì cơ quan tố tụng mới xử lý. Trường hợp trong quá trình giải quyết mà người bị hại rút đơn thì vụ án bị đình chỉ. Đây là quy định của bộ luật tố tụng hình sự về trường hợp khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại.

"Như vậy pháp luật quy định việc khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật hình sự đòi hỏi phải có đơn yêu cầu của người bị hại theo Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự" - Luật sư Đặng Văn Cường phân tích.

Phú Lê cùng các đàn em tại thời điểm bị lực lượng chức năng triệu tập (Ảnh: TL)

Phú Lê cùng các đàn em tại thời điểm bị lực lượng chức năng triệu tập (Ảnh: TL)

Trong trường hợp này nếu trong quá trình giải quyết vụ án người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

Bởi vậy, nếu trong vụ án này người bị hại tự nguyện rút đơn thì vụ án sẽ bị đình chỉ. Khi đó, Phú Lê và các đồng phạm chỉ bị xử phạt hành chính theo khoản 3, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức phạt từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng.

Khi người bị hại tự nguyện rút đơn thì vụ án sẽ bị đình chỉ, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ vụ án, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và thả tự do cho đối tượng đang bị tạm giam (nếu có).

"Các đối tượng không bị xử lý hình sự nhưng sẽ bị phạt hành chính và có “tiền sự” được xác định là nhân thân xấu. Nếu sau vụ việc này còn tiếp tục gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác thì sẽ bị xử lý nghiêm minh", Luật sư Đặng Văn Cường nói.

Phú Lê được biết đến với vẻ bề ngoài khá bặm trợn, đầu trọc lóc, xăm trổ đầy người và thường xuyên livestream trên mạng xã hội Facebook và Youtube.

Phú Lê được một bộ phận giới trẻ ca tụng là "giang hồ mạng" và lọt vào top nổi tiếng trên mạng xã hội như Khá "bảnh", Huấn "Hoa Hồng", Quang "Rambo"....

Ngoài ra, Phú Lê cũng nổi tiếng với MV ca nhạc "Đời là thế thôi" được tung lên mạng. Chỉ sau một thời gian ngắn MV đã thu hút tới gần 70 triệu lượt xem. Một số MV ca nhạc do Phú Lê hát và diễn xuất cũng thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube.

Không chỉ vậy, Phú Lê còn tham gia đóng phim như góp mặt với vai chính bộ phim "Chạm mặt giang hồ" cùng một số nghệ sĩ nổi tiếng và giới giang hồ được tung lên kênh Youtube vào đầu năm 2019.

Ngoài ra, Phú Lê cùng vợ thường xuyên đăng tải các clip khoe của trên mạng xã hội thu hút được nhiều sự quan tâm của nhiều người. Nhờ đó, Phú sở hữu kênh YouTube của riêng mình với gần 2 triệu người đăng ký và trang Facebook cá nhân Phú Lê có tới hơn 400.000 lượt người theo dõi.

Đặc biệt, Phú Lê được một bộ phận giới trẻ tỏ ra rất "tôn sùng" lối sống và cách hành xử ngay khi tung MV ca nhạc "Đời là thế thôi". Lời bài hát "tình nghĩa anh em chắc có bền lâu" trở thành câu cửa miệng của một bộ phận giới trẻ trong suốt thời gian dài.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/vi-sao-giang-ho-mang-phu-le-cung-dan-em-bat-ngo-duoc-tha-tu-do-d164565.html