Vì sao người phụ nữ lạ đón bé lớp 1 sau tan học?

Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) đang làm rõ động cơ người phụ nữ lạ đến trường đón nữ sinh lớp 1 sau giờ tan học rồi chở đi.

Ngày 7/9, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) cho biết đang phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng và các đơn vị chức năng khác tiếp tục làm việc với bà Nguyễn Thị L. (48 tuổi, trú xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình) để làm động cơ, bản chất hành động đến trường tiểu học xã Hồng Giang (huyện Đông Hưng) chở một cháu học sinh lớp 1 đi sau giờ tan học gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh người phụ nữ đến trường đón nữ sinh lớp 1 sau giờ tan học dù không quen biết, sau đó chở đi bằng xe đạp.

Hình ảnh người phụ nữ đến trường đón nữ sinh lớp 1 sau giờ tan học dù không quen biết, sau đó chở đi bằng xe đạp.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng cho biết, hiện vẫn chưa thể khẳng định hành động của bà L ngày 6/9 có phải là một vụ bắt cóc trẻ em có chủ ý, cố tình hay không.

Trước đó, khoảng 10h ngày 6/9, anh Đặng Đình Nhẫn (trú thôn Đông Đô, xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng) đến Trường Tiểu học xã Hồng Giang để đón con gái Đ.T.Q. (6 tuổi, học sinh lớp 1) tan học nhưng đợi mãi không thấy con đâu.

Sau đó, anh Nhẫn được biết, cháu Q bị một người phụ nữ lạ mặt, khoảng gần 50 tuổi dùng xe đạp chở đi về hướng bến đò Hồng Giang nối hai huyện Đông Hưng - Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Gia đình anh Nhẫn đã nhanh chóng thông báo sự việc tới chính quyền địa phương, tìm kiếm sự trợ giúp của người dân xung quanh và tỏa đi các nơi tìm cháu bé.

Người dân địa phương đã phát hiện người phụ nữ sau khi chở bé gái định qua đò nhưng đò hỏng nên đã đưa cháu bé đi về phía bãi bồi ven sông.

Được sự giúp đỡ của người dân địa phương, gia đình đã kịp thời tìm được và đón cháu bé về. Đồng thời, Công an xã Hồng Giang cũng đã đưa người phụ nữ này về trụ sở lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra. Danh tính người phụ nữ có hành động lạ được xác định là bà Nguyễn Thị L. (48 tuổi, trú xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình).

Được biết, chồng bà L mất cách đây khoảng chục năm và 3 tháng trước, con gái (11 tuổi) của bà L cũng không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Từ đó tinh thần của bà L không được ổn định hay đi lang thang.

"Có thể do vậy mà khi nhìn thấy cháu bé nên bà L. muốn đưa bé đi chơi, mua đồ ăn dỗ dành, chơi cùng", lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng nhận định.

Dư luận cho rằng, vụ việc cũng là bài học của Trường Tiểu học xã Hồng Giang trong việc quản lý, bàn giao học sinh sau giờ tan học, nhất là đối với học sinh lớp 1 để tránh những sự việc đáng tiếc, ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn của các học sinh như vụ việc trên.

Vụ việc tiếp tục được Công an huyện Đông Hưng điều tra, làm rõ.

Mời độc giả xem thêm video Khởi tố, bắt giam gã thanh niên trẻ hiếp dâm trẻ em:

Nguồn: Truyền hình Pháp luật Việt Nam

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/vi-sao-nguoi-phu-nu-la-don-be-lop-1-sau-tan-hoc-1747181.html