'Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?'-Câu chuyện thứ ba bảy: Ước muốn của đảng viên trẻ người dân tộc Mường thành hiện thực

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng (xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), một trong những cái nôi văn hóa của người Mường Hòa Bình, Bùi Hoàng Vinh đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trở thành một trong những đảng viên trẻ nhất (19 tuổi) của xã Thanh Hối.

Mùa tuyển quân năm 2023, với ước muốn trở thành Bộ đội Cụ Hồ, đảng viên trẻ Bùi Hoàng Vinh đã viết đơn tình nguyện, xung phong lên đường nhập ngũ.

Tốt nghiệp trung học phổ thông, do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Bùi Hoàng Vinh đi làm phục vụ tại một nhà hàng ở quê nhà. Bên cạnh việc đi làm để có thêm thu nhập, giúp gia đình bớt khó khăn, Vinh cũng luôn là một Đoàn viên nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, bởi ngay từ nhỏ, Vinh đã mong muốn được đóng góp công sức để dựng xây quê hương, đất nước. Với sự nỗ lực phấn đấu và quá trình rèn luyện của bản thân, tháng 1-2023, Bùi Hoàng Vinh đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Đảng viên trẻ Bùi Hoàng Vinh và mẹ trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh do nhân vật cung cấp

Đảng viên trẻ Bùi Hoàng Vinh và mẹ trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ngoài mong muốn được đóng góp công sức xây dựng quê hương, chàng trai xứ Mường Bùi Hoàng Vinh còn có một ước muốn, đam mê mãnh liệt, đó là trở thành quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Vinh chia sẻ: “Tôi rất thích xem các chương trình truyền hình, các nội dung liên quan đến Quân đội, mỗi lần thấy các anh, các chú diễu duyệt đội ngũ, bắn súng, hay nhìn thấy các loại vũ khí, xe tăng, máy bay chiến đấu… tôi luôn ao ước mình có thể làm được như vậy. Tôi mong môi trường quân ngũ sẽ giúp mình trưởng thành, cứng cáp hơn, trở thành trụ cột cho gia đình sau này và cũng là đóng góp một phần nhỏ bé sức lực cho quê hương”.

Để hiện thực hóa ước muốn ấy, trong đợt tuyển quân năm 2023, Bùi Hoàng Vinh đãviết đơn tình nguyện nhập ngũ và đã trúng tuyển, lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự vào Tiểu đoàn 17, Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Ngay từ những ngày đầu nhập ngũ, Bùi Hoàng Vinhđã thể hiện rõ ý chí, quyết tâm, tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị, sớm thích nghi, hòa nhập với môi trường mới. Vinh cho biết: “Ở đơn vị, tôi thấy rất thoải mái, cán bộ chỉ huy luôn quan tâm động viên, đồng đội luôn đoàn kết, vui vẻ; tôi sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người Đảng viên, người quân nhân cách mạng”.

Chiến sĩ Bùi Hoàng Vinh (hàng đầu, bên phải) luyện tập điều lệnh đội ngũ tại Tiểu đoàn 17, Trường Sĩ quan Lục quân 1. Ảnh: QUANG NGUYÊN

Chiến sĩ Bùi Hoàng Vinh (hàng đầu, bên phải) luyện tập điều lệnh đội ngũ tại Tiểu đoàn 17, Trường Sĩ quan Lục quân 1. Ảnh: QUANG NGUYÊN

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Linh, Chính trị viên Đại đội 63, Tiểu đoàn 17, Trường Sĩ quan Lục quân 1, cho biết: “Ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, đồng chí Bùi Hoàng Vinh đã nhanh chóng làm quen với môi trường mới, có tinh thần, trách nhiệm cao trong thực hiện các nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ từng bước giáo dục, huấn luyện để đồng chí Vinh cũng như các đồng đội cùng đơn vị đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, để Trường Sĩ quan Lục quân 1 trở thành kỷ niệm, dấu ấn khó quên trong đời quân ngũ của các đồng chí”.

Với ý chí quyết tâm cao và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, tin rằng đảng viên trẻ dân tộc Mường Bùi Hoàng Vinh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian quân ngũ và hiện thực hóa ước muốn trở thành Bộ đội Cụ Hồ.

TĂNG XUÂN TẠO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vi-sao-toi-tinh-nguyen-nhap-ngu-cau-chuyen-thu-ba-bay-uoc-muon-cua-dang-vien-tre-nguoi-dan-toc-muong-thanh-hien-thuc-719270