Việc khó... có 'bảy lăm'

Giữa cái nắng như đổ lửa của những ngày hè bỏng rát, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội Cáp dây máy lẻ, Đại đội 1, Tiểu đoàn 75, Lữ đoàn 205, Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) vẫn tập trung cao độ cho nhiệm vụ triển khai các đường dây, tuyến cáp một cách nhanh chóng, chính xác. Công việc của tiểu đội hoàn thành khi mặt trời sắp đứng bóng.

Lưng áo cán bộ, chiến sĩ đơn vị lúc này đều ướt sũng như vừa dính trận mưa rào. “Đây là công việc thường xuyên của chúng tôi. Nhất là những ngày diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, việc bảo đảm TTLL càng phải cẩn trọng và khẩn trương, không kể đến thời gian”-Thiếu tá QNCN Nguyễn Xuân Diệp, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Cáp dây máy lẻ giải thích đặc thù công việc được giao.

 Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ diễn tập ở Tiểu đoàn 75.

Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ diễn tập ở Tiểu đoàn 75.

Tìm hiểu về nhiệm vụ của Tiểu đoàn 75, chúng tôi không khỏi bất ngờ về khối lượng công việc, cũng như tính chất nhiệm vụ khá đặc biệt của đơn vị. Theo đó, tiểu đoàn được giao bảo đảm TTLL kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, chỉ huy các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong toàn quân, toàn quốc; bảo đảm TTLL phục vụ các nghi lễ quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội tại Thủ đô Hà Nội. Hơn 5 năm qua, đơn vị đã bảo đảm TTLL, truyền hình gần 24.000 lượt điểm cầu/2.415 hội nghị của Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; bảo đảm TTLL cho nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phục vụ nhiều hội nghị quan trọng của Đảng, Nhà nước làm việc với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam;...

Theo Thiếu tá Văn Trọng Tuệ, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 75, ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm TTLL thường xuyên và đột xuất, đơn vị còn đảm nhiệm thi công nhiều công trình thông tin quan trọng. Tiêu biểu là triển khai tuyến cáp quang dài 100,5km trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tuyến cáp quang thuộc huyện Thường Tín (Hà Nội) dài 25km; và đang triển khai 85,7km cáp quang, tiếp nhận sợi, lắp đặt, hòa mạng các trang thiết bị TTLL, bảo đảm cho hệ thống cảnh giới và bảo vệ vùng trời quốc gia (VQ1-M)...

Để hoàn thành tốt khối lượng công việc nặng, với tính chất nhạy cảm, phức tạp, chủ yếu thực hiện trong cơ quan trọng yếu, cơ mật như vậy, yếu tố con người luôn được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 205 đặc biệt coi trọng. Theo Thượng tá Đỗ Trọng Huấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 205, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ được điều động về Tiểu đoàn 75 phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực; có chuyên môn sâu đối với lĩnh vực được đảm nhiệm, nhất là khả năng tác chiến độc lập. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ các cấp ở Tiểu đoàn 75 luôn thực hành nêu gương, chủ động “chia lửa” với bộ đội; sâu sát, bám nắm, kèm cặp chiến sĩ, với phương châm “4 cùng, 3 chống” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, cùng chia sẻ với bộ đội và chống đối phó, chống bệnh thành tích, chống tư tưởng chủ quan).

Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Tiểu đoàn 75 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân trong đơn vị được các cấp, các ngành khen thưởng; góp phần cùng tập thể Lữ đoàn 205 trở thành một trong những lá cờ đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Binh chủng TTLL. Thế nhưng, với cán bộ, chiến sĩ đơn vị, một niềm vui có ý nghĩa không kém là được các đơn vị bạn trân trọng truyền tai nhau rằng: “Việc gì khó... sẽ có “bảy lăm” lo!

Bài và ảnh: HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/viec-kho-co-bay-lam-628990