Việc tốt cho dân

Anh Thịnh, chị Hương (bên trái) trao trả tài sản cho cụ Chỉnh (đứng giữa).

Anh Thịnh, chị Hương (bên trái) trao trả tài sản cho cụ Chỉnh (đứng giữa).

Sáng 30-3, cụ Lê Thị Chỉnh (1942, trú thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vô cùng cảm kích trước tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên UBND xã Hòa Nhơn trong việc liên lạc, giúp bà nhận lại số tài sản đã đánh rơi từ tháng 6-2020. Được biết, đầu tháng 2-2021, chị Hứa Thị Mỹ Hương (cán bộ LĐ-TB&XH xã Hòa Nhơn) dọn dẹp nơi làm việc có nhặt được 1 chiếc ví bên trong có tấm ảnh thẻ một cụ bà, 2 chỉ vàng và hơn 20 ngàn đồng nhưng không có giấy tờ tùy thân. Sau khi báo cáo vụ việc với lãnh đạo UBND xã, chị Hương và anh Lê Đức Hòa Thịnh (Phó Bí thư Đoàn xã) thay nhau xuống địa bàn các thôn, nhờ người dân nhận diện bà cụ trong ảnh. Đến ngày 29-3, chị Hương xác minh được người đánh rơi tài sản là cụ Chỉnh nên đã mời đến trụ sở UBND xã Hòa Nhơn trao trả lại.

V.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/120_240700_viec-tot-cho-dan.aspx