Vợ chồng lớn tuổi cải tạo ngôi nhà bong tróc, ố vàng để tận hưởng cuộc sống an yên
Sau những năm tháng lo toan bộn bề cho các con, cặp vợ chồng lớn tuổi đã quyết định cải tạo nhà để sống những năm tháng còn lại thật an yên, tiện nghi và thoải mái.
Kiến trúc sư Đỗ Nguyễn Anh Quý chia sẻ, anh đã từng thiết kế, thi công nhiều công trình từ nhỏ đến lớn. Mỗi dự án là một cung bậc cảm xúc, chứng kiến từ khi chúng mới là bản vẽ được “thai nghén’, cho đến khi hoàn thiện và bàn giao cho gia chủ.
Một trong những công trình đọng lại nhiều dư vị cảm xúc với anh có lẽ là ngôi nhà của vợ chồng bác ruột.
Anh kể, hai bác đã dành cả cuộc đời lo cho con, cháu trưởng thành. Đến khi mọi thứ đã yên ổn, họ mới quyết định cải tạo lại căn nhà để sống cuộc đời còn lại thật an yên, thanh bình.
Ngôi nhà đã trải qua hàng chục năm, tường bị ố màu, bong tróc rất thiếu thẩm mỹ và nguy hiểm. Công trình phụ xuống cấp. Trần nhà ẩm mốc vì ngấm nước.
Hai bác luôn tâm nguyện rằng, dù đã già nhưng vẫn muốn sống trong một tổ ấm vừa thoải mái, vừa ấm cúng. Anh Quý đã dồn hết tâm huyết thiết kế và thi công vào căn nhà này. Bởi lẽ, cải tạo một căn nhà xuống cấp như vậy mất rất nhiều công sức.
Thành quả cuối cùng khiến anh Quý cũng như hai bác rưng rưng xúc động. Một ngôi nhà đẹp chan chứa kỷ niệm và tâm huyết của cả đời người.
Khung cửa sổ lớn ở phòng ngủ, vừa đón được ánh sáng tự nhiên, tạo sự thông thoáng cho căn nhà, vừa tạo điểm nhấn về mặt thẩm mỹ. Cầu thang dùng kính cường lực để đảm bảo sự an toàn. Khu vực bếp vừa đủ ánh sáng kết hợp với tông màu xám trắng tạo sự dễ chịu cho thị lực của người già.