Vợ chồng nghèo đem con đi cho, đứa trẻ bất ngờ trở về gặp bố lần cuối sau 44 năm

Sau 44 năm, người phụ nữ đã trở về với gia đình ruột thịt, gặp bố lần cuối.

Vừa qua, dư luận được phen xúc động trước màn hội ngộ giữa chị Lệ Hằng (SN 1980, TP.HCM) và cha mẹ ruột sau 44 năm xa cách. Ai cũng mừng thầm khi bé gái bị cho đi năm nào giờ đã trở về với cội nguồn.

Gia đình khó khăn, mẹ cho con cho người khác nuôi

Năm 1980, ông Minh - bà Nga sinh sống bằng nghề bán hàng rong tại khu chợ cũ tại Sài Gòn. Nhưng công việc ế ẩm khiến cuộc sống gia đình ngày càng khốn khổ. Bà Nga quyết định đưa 2 con gái lớn về ở cùng ông ngoại, còn vợ chồng bà chăm sóc bé út 8 tháng tuổi, chính là chị Hằng.

Từ đó, cô bé 8 tháng theo bố mẹ rong ruổi khắp các con ngõ nhỏ buôn bán, tối lại ngủ ở gầm cầu hay khu chợ. Cuộc sống cứ thế trôi đi, chẳng khấm khá được bao nhiêu.

Một hôm, bà Nga được bà Mười - bạn hàng đề cập đến chuyện cho con cho người khác nuôi. Khi đó, con gái bà sẽ có cuộc sống sung sướng, không phải dầm sương dãi nắng cùng bố mẹ.

Chị Hằng (áo trắng) đã quay trở về gặp người thân sau 44 năm xa cách.

Chị Hằng (áo trắng) đã quay trở về gặp người thân sau 44 năm xa cách.

Người phụ nữ nghèo nghe lọt tai nên quyết định đem con gái cho người khác nuôi. Người nhận nuôi chị Hằng là bà Phan Thị Khó và ông Lê Văn Sáng ở Tiền Giang.

Sau đó, bà Nga nhớ con gái da diết đã đi khắp nơi hỏi dò được tin tức về chị Hằng. Bà biết chị được sống trong đủ đầy và hạnh phúc nên yên lòng. Nhưng sau này bà càng nhớ con và muốn con trở về bên mình.

Bà tìm đến gia đình nhận nuôi xin được nhận lại con nhưng đã quá muộn. Họ đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Khi ấy bà mới nhận ra sai lầm khi đã cho đi đứa con dứt ruột đẻ ra.

Vợ chồng bà Nga đã đi khắp nơi tìm con gái nhưng không có một chút thông tin. Bà đành chấp nhận hiện thực nghiệt ngã do chính mình gây ra.

Một thời gian sau, bà Nga sinh thêm một con gái và một con trai. Cuộc sống vẫn cơ cực nhưng bà quyết nuôi các con khôn lớn.

Chị Hằng bật khóc khi thấy bố bệnh nặng.

Chị Hằng bật khóc khi thấy bố bệnh nặng.

Các con trưởng thành, vợ chồng bà Nga đã kể chuyện và mong các con tìm người chị em thất lạc bao năm qua. Gần đây, ông Minh bệnh nặng, bà lại càng mong muốn tìm được chị Hằng để trở về gặp bố lần cuối.

Vỡ òa giây phút gặp lại gia đình sau 44 năm

Về phía chị Hằng, nhiều năm qua đã biết thân phận của mình nhưng không dám hỏi gì vì sợ cha mẹ nuôi buồn. Chị hỏi thông tin từ bà Mười nhưng bà tuổi cao đáng trí chỉ nhớ vài chi tiết.

Sau khi cha nuôi mất, chị Hằng quyết định đi tìm cội nguồn thông qua kênh YouTube Tuấn Vỹ kết nối yêu thương. Khi thông tin của được chia sẻ, chị gái và em gái chị Hằng đã nhận ra và xin kết nối để xác nhận. Mọi thông tin đều trùng khớp.

Khi chị Hằng được gặp chị gái qua màn hình đã càng thêm chắc chắn về mối quan hệ huyết thống vì trông 2 người rất giống nhau.

Sau đó chị Hằng được biết gia đình ruột cũng sống ở Sài Gòn nên tức tốc trở về đoàn tụ. Giây phút ấy cả nhà ôm lấy nhau bật khóc nức nở. Chị đã bước vào phòng thăm cha. Ông Minh nghẹn ngào ôm đứa con gái trong lòng, miệng liên tục "xin lỗi” con.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/vo-chong-dem-con-di-cho-dua-tre-bat-ngo-tro-ve-gap-bo-lan-cuoi-202410231605298183.html