Vợ mang bầu cùng 4 con thơ xin cứu chồng bị điện giật nguy kịch

Anh Hậu bị điện giật nguy kịch, hoại tử cánh tay phải. Người vợ đang mang bầu cùng 4 con thơ cầu cứu vì không lo nổi tiền đóng viện phí cho chồng.

Dù đang mang bầu tháng thứ 7 nhưng chị Nguyễn Thị Ninh (30 tuổi, trú thôn Tấn Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vẫn phải gửi lại 4 con nhỏ ở quê nhà để một mình ra Hà Nội chăm chồng. Anh Nguyễn Đức Hậu (30 tuổi, chồng chị Ninh) bất tỉnh sau tai nạn điện giật, đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Anh Hậu bị điện giật nguy kịch. Ảnh: TL

Anh Hậu bị điện giật nguy kịch. Ảnh: TL

Chị Ninh nghẹn ngào cho biết, gia đình chị vốn thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Cuộc sống khó khăn, túng thiếu đủ bề, lại liên tiếp vỡ kế hoạch, anh Hậu phải ra sức làm lụng mới có thể gồng gánh nuôi các con thơ. Chẳng ngờ, tai họa lại xảy đến. Ngày 21/8 vừa qua, anh Hậu bị điện giật ngã xuống đất bất tỉnh, được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng hai tai, tay, ngực và vùng bụng.

"Hiện anh đã cắt bỏ cánh tay phải vì hoại tử. Thấy anh đau đớn khổ sở mà tôi thương đứt ruột. Tôi đã vay mượn hơn 40 triệu đồng ra Hà Nội để lo viện phí và thuốc men... trang trải những ngày chồng nằm viện. Mấy ngày đầu, 4 đứa con gửi lại cho chị gái trông nom nhưng chị lại mắc bệnh tim, vừa nhập viện nên các cháu phải tự chăm nhau", chị Ninh buồn tủi.

Cả 4 đứa con của vợ chồng chị Ninh còn quá nhỏ, đứa lớn nhất học lớp 7, nhỏ nhất chưa đầy 2 tuổi. Mẹ ra Hà Nội chăm bố, Bảo Trâm (12 tuổi) phải tạm thời nghỉ học để thay mẹ chăm sóc các em Lê Na (10 tuổi), Kim Ngân (6 tuổi) và Kim Khánh (gần 2 tuổi).

4 con thơ khổ sở khi bố gặp nạn. Ảnh: TL

4 con thơ khổ sở khi bố gặp nạn. Ảnh: TL

Được biết, cách đây 3 năm, bé Lê Na mắc bệnh hở van tim, phải đi bệnh viện điều trị tốn kém nhiều tiền của. Anh Hậu cũng vì thế mà cố gắng làm thuê làm mướn, ai thuê phụ gì cũng chẳng nề hà. Người đàn ông bất hạnh chưa kịp có một ngày nghỉ ngơi thì nay lại gặp nạn, trở thành tàn phế.

Bố gặp nạn, mẹ mang bầu phải ra viện chăm nom, 4 đứa trẻ phải tự chăm sóc lẫn nhau. Ảnh: TL

Bố gặp nạn, mẹ mang bầu phải ra viện chăm nom, 4 đứa trẻ phải tự chăm sóc lẫn nhau. Ảnh: TL

Tai họa giáng xuống khiến chị Ninh dù đang bụng mang dạ chửa, sắp đến ngày sinh nở vẫn liên tục gõ cửa từng nhà hỏi vay tiền, mong cứu chồng thoát khỏi tử thần. Do vết thương quá nặng, cánh tay phải của anh Hậu bị hoại tử nghiêm trọng. Khi biết chồng không thể giữ được cánh tay, chị vô cùng suy sụp.

"Tôi lo cho chồng, càng sợ anh đau lòng khi biết mình chẳng còn lành lặn để tiếp tục làm việc, làm chỗ dựa của vợ con. Nhìn chồng nằm đấy, lại nghĩ đến các con nheo nhóc, tôi tuyệt vọng chẳng biết tương lai gia đình mình sẽ ra sao", chị rơi nước mắt bất lực.

6 mẹ con chị Ninh đang loay hoay trước tai họa giáng xuống gia đình. Ảnh: TL

6 mẹ con chị Ninh đang loay hoay trước tai họa giáng xuống gia đình. Ảnh: TL

Ngoài tay phải, phần đùi hai bên chân của anh Hậu cũng bị hoại tử, đã trải qua phẫu thuật nhiều lần. Chi phí liên tục phát sinh, khoản tiền đã vay chỉ như muối bỏ bể. Anh Hậu cần dùng đến nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm, các loại dụng cụ y tế..

Chưa kể, chị Ninh đã gần đến ngày sinh nở. Chị chưa biết đến lúc đó sẽ phải nhờ ai chăm sóc chồng khi gia đình hai bên đều neo người, sống ở xa. "Bác sĩ bảo anh còn phải điều trị lâu dài và trải qua một lần mổ ghép da nữa, sau đó mới tập vật lý trị liệu. Tay phải của anh đã bị cắt bỏ, còn tay trái thì bị bỏng nên cứng các khớp, chưa thể cầm nắm được”, chị cho hay.

Ngôi nhà cũ kĩ của gia đình chị Ninh. Ảnh: TL

Ngôi nhà cũ kĩ của gia đình chị Ninh. Ảnh: TL

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Kỳ Tân cho biết: "Hoàn cảnh gia đình chị Ninh vô cùng khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Anh Trần Đức Hậu, chồng chị Ninh vừa bị điện giật dẫn đến bỏng nặng. Trong khi đó vợ đang mang bầu, còn có 4 con nhỏ đang tuổi ăn học. Vừa rồi UBND xã cũng đã vận động hỗ trợ gia đình nhưng cũng không đáng kể. Mong rằng các nhà hảo tâm giúp đỡ để anh Hậu có tiền chữa trị, khỏe mạnh trở về nhà nuôi các con ăn học".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Ninh, thôn Tấn Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. SĐT: 0349532427

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.263 (anh Nguyễn Đức Hậu)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-mang-bau-cung-4-con-tho-xin-cuu-chong-bi-dien-giat-nguy-kich-2320498.html