Chị Nguyễn Thị Liên - mẹ bé Đỗ Bình An vẫn đang điều trị tại Bệnh viện K, sáng nay chị đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương bằng xe cứu thương
Sau gần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện K kể từ lúc sinh bé Bình An, có những lúc tưởng chừng như chị đã không qua khỏi, nhưng hiện sức khỏe chị đã khá ổn định
Mẹ bé Bình An được nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương đưa lên hội trường - nơi tiễn con chị xuất viện - bằng xe lăn
Chị Liên đã lên cân so với thời điểm nguy kịch khi mới sinh bé Bình An, sau hôm nay, chị sẽ xin về nhà "chơi với con vài ngày" rồi trở lại Bệnh viện K tiếp tục điều trị
Anh Đỗ Mạnh Hùng, chồng bệnh nhân Liên bế con gái đầu của anh chị đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương đón bé Đỗ Bình An
Vợ chồng anh Hùng, chị Liên và người con gái đầu ngồi chờ giây phút bé Bình An tại hội trường - nơi tổ chức lễ xuất viện cho cháu bé
PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chủ trì buổi lễ xuất viện của bé Bình An
Chia sẻ với gia đình anh Hùng, chị Liên, PGS.TS Trần Danh Cường cho rằng, trường hợp mẹ con sản phụ Liên là một kỳ tích của y học, có thể công bố trên toàn thế giới
Giây phút mong chờ nhất đã đến, bé Bình An được PGS.TS Trần Danh Cường bế chuyển đến vòng tay bố mẹ cháu bé sau 55 ngày điều trị tại viện, hầu hết là thời gian nằm lồng kính. Đây là lần thứ hai chị Liên được trực tiếp bế con Đỗ Bình An trong vòng tay mình kể từ khi sinh
Đây là lần thứ hai chị Liên được trực tiếp bế bé Đỗ Bình An trong vòng tay mình kể từ khi sinh bé ngày 22-5
Chị gái bé Đỗ Bình An mới 4 tuổi nhưng cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc khi liên tục đưa tay xoa đầu em
Chị Liên xúc động chảy nước mắt khi bế bé Đỗ Bình An
Sau hôm nay, cả gia đình bé Đỗ Bình An sẽ cùng về quê ở Hà Nam, trước khi chị Liên trở lại Bệnh viện K điều trị
Bệnh viện Phụ sản Trung ương tặng quà cho bé Đỗ Bình An trong ngày xuất viện
Niềm vui của các thầy thuốc và gia đình bé Đỗ Bình An
Duy Tiến