Võ sĩ Karate gạt nỗi buồn cá nhân, dẫn dắt đồng đội 'mở hàng' HCV ở SEA Games 32

Võ sĩ Nguyễn Thị Phương gạt nỗi buồn thua trận chung kết nội dung Kata cá nhân nữ để giành HCV nội dung Kata đồng đội nữ với tư cách đội trưởng, qua đó 'mở hàng vàng' cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA GAmes 32.

Võ sĩ Nguyễn Thị Phương chia sẻ cảm xúc sau khi giành HCV SEA Games 32. (Clip: Dương Thuật)

Việt Nam chính là Đoàn Thể thao đầu tiên ở SEA Games 32 chắc chắn có HCV, khi Tôn Nữ Hồng Ân và Phạm Thanh Phương Thảo đứng nhất ở nội dung cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 60 phút sớm 1 lượt trận từ hôm 2/5.

Tuy nhiên, BTC đã thay đổi kế hoạch trao huy chương nên phải tới ngày 9/5 thì Hồng Ân và Phương Thảo mới được nhận tấm HCV môn cờ ốc.

Tới khi SEA Games 32 chính thức trao các bộ huy chương đầu tiên vào chiều 4/5 và sáng 6/5, thì Đoàn Thể thao Việt Nam lại liên tiếp lỗi hẹn với tấm HCV, mà chỉ có các tấm HCB và HCĐ.

Phải chờ đến đầu giờ chiều 6/5, thì tấm HCV đầu tiên mới chính thức đến với Đoàn Thể thao Việt Nam khi Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương giành chiến thắng trước đối thủ Indonesia ở chung kết nội dung Kata đồng đội nữ.

Đáng chú ý, đội trưởng Nguyễn Thị Phương đã hụt tấm HCV ở nội dung Kata cá nhân nữ, khi thất bại trước Ben Alforte của Philippines trong trận chung kết và chỉ có được tấm HCB vào trưa 6/5.

Nguyễn Thị Phương chỉ có được tấm HCB khi thi đấu nội dung Kata cá nhân nữ. (Ảnh: Dương Thuật)

Nguyễn Thị Phương chỉ có được tấm HCB khi thi đấu nội dung Kata cá nhân nữ. (Ảnh: Dương Thuật)

Nguyễn Thị Phương (giữa) giành HCV nội dung Kata đồng đội nữ với tư cách đội trường. (Ảnh: Dương Thuật)

Nguyễn Thị Phương (giữa) giành HCV nội dung Kata đồng đội nữ với tư cách đội trường. (Ảnh: Dương Thuật)

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Phương đã nhanh chóng vượt qua nỗi buồn và lấy lại phong độ để cùng 2 đồng đội Ngọc Trâm và Thu Uyên “mở hàng vàng” cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 32.

“Khi tuột mất tấm HCV nội dung Kata cá nhân, tôi cũng có chút tiếc nuối và hụt hẫng. Nhưng tôi phải lấy lại tinh thần ngay lập tức, vì sau lưng tôi còn có đồng đội. Với tư cách người đội trưởng, tôi không thể bỏ đồng đội của mình được. Tôi luôn quyết tâm cùng đồng đội mang về tấm HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam” – Nguyễn Thị Phương chia sẻ.

Nguyễn Thị Phương bày tỏ niềm tự hào khi cùng các đồng đội trở thành những VĐV Việt Nam đầu tiên chính thức nhận HCV ở SEA Games 32: “Chúng tôi rất vinh dự. Mình là người con Việt Nam và là VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam, mình đã căng được lá cờ tổ quốc và hát quốc ca trên bục cao nhất. Chúng tôi rất vui khi giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 32”./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/vo-si-karate-gat-noi-buon-ca-nhan-dan-dat-dong-doi-mo-hang-hcv-o-sea-games-32-post1018478.vov