Võ sĩ Việt Nam ra đòn hóc hiểm, đối thủ thất bại rơi nước mắt

Tung nhiều đòn hiểm về phía đối phương, võ sĩ Lê Văn Toàn xuất sắc giành tấm huy chương vàng ở hạng cân 110 kg môn Pencak Silat tại SEA Games 31.

Chiều 15/5, tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (Hà Nội) diễn ra 3 cặp thi đấu chung kết môn Pencak Silat. Ở hạng cân 110 kg, võ sĩ Lê Văn Toàn gặp võ sĩ Anak Nakang của Malaysia, ở hạng cân 75-80kg võ sĩ Nguyễn Tấn Sang gặp võ sĩ người Singapore Bin Sheil Alau'ddin, còn ở hạng cân 80-85kg, võ sĩ Nguyễn Duy Tuyến gặp võ sĩ Ronaldo Neno của Indonesia.

Trong trận chung kết hạng cân 110 kg, Lê Văn Toàn tự tin tung nhiều đòn đánh hóc hiểm khiến đối thủ trở tay không kịp.

Võ sĩ Lê Văn Toàn gạt đỡ đòn tấn công trước khi phản công trúng đích.

Những pha ra đòn trúng đích vào giáp đối thủ của võ sĩ Lê Văn Toàn khiến võ sĩ Malaysia không thể hóa giải, mang về điểm số thuận lợi trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Ở nhiều tình huống phòng thủ, võ sĩ Lê Văn Toàn vẫn hóa giải được đòn tấn công của đối phương.

Võ sĩ Anak Nakang bị trừ điểm khi trận đấu chỉ còn 15 giây do đấm vào mặt võ sĩ chủ nhà. Trận đấu kết thúc với kết quả 17-30 nghiêng về võ sĩ Việt Nam.

Niềm vui của ban huấn luyện đội tuyển Pencak Silat sau khi Lê Văn Toàn mang về tấm HCV thứ 3 của Pencak Silat ở các nội dung đối kháng.

Võ sĩ Lê Văn Toàn vui mừng cầm cờ ăn mừng. "Tấm huy chương vàng này tôi dành tặng cho bố mẹ đã tin tưởng và ban huấn luyện đã giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian qua", võ sĩ Lê Văn Toàn cho hay.

Anak Nakang bật khóc, chấp nhận huy chương bạc ở hạng cân 110 kg môn Pencak Silat.

Trong buổi chiều 15/5, có khoảng 400 cổ động viên có mặt tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm cổ vũ cho các võ sĩ Việt Nam tham gia thi đấu.

Ngô Nhung

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-vo-si-viet-nam-ra-don-hoc-hiem-doi-thu-that-bai-roi-nuoc-mat-ar677169.html