Vòng 1 Champions League: Liverpool bị nghi ngờ sức mạnh

Thủ môn Adrian của Liverpool bất lực nhìn bóng đi vào lưới. Ảnh: Internet

Đương kim vô địch Liverpool đã phải nhận thất bại 0-2 ngay trong trận mở màn Champions League khi đến làm khách của Napoli. Một trận thua sốc khiến nhiều người hoài nghi về sức mạnh của Liverpool.

Giới chuyên gia cũng phải bất ngờ thậm chí bị sốc với kết quả vòng 1 Champions League năm nay với việc đương kim vô địch bị ngã ngựa ngay trận mở màn. Thật khó tin, bởi hơn hết các CLB tại Giải Ngoại hạng Anh, Liverpool đang là đội bóng có phong độ rất ổn định.

Bằng đội hình không có nhiều thay đổi so với mùa bóng trước, Liverpool đang có khởi đầu tuyệt vời tại Giải Ngoại hạng Anh với 5 trận thắng tuyệt đối. Tuy nhiên, trên sân San Paolo, thầy trò HLV Jurgen Klopp không thể hiện được sức mạnh đó, khi vấp phải lối đá chắc chắn của đội bóng Italy. Đến cuối trận, những sai lầm ở hàng phòng ngự khiến họ trả giá.

Trái với lối chơi tổng lực, một phong cách đã được định hình dưới triều đại của HLV Jurgen Klopp, Lữ đoàn đỏ xứ sương mù nhập cuộc chậm rãi. Dường như HLV người Đức muốn thăm dò đối thủ và tư tưởng an toàn trên sân khách. Đây chính là quyết định sai lầm.

Lợi dụng điều này, Napoli thoải mái triển khai bóng ở giữa sân, tạo được lợi thế cầm bóng và những cơ hội đầu tiên. Tiền vệ Fabian thử tài thủ môn Adrian với hai pha dứt điểm liên tiếp. Dries Mertens và Lorenzo Insigne có những pha đi bóng tốc độ ở hai cánh, buộc Liverpool phải cử hai người theo kèm.

Vũ khí tấn công thường thấy của Liverpool là hai bên cánh, nhưng trong trận đấu này, cả hai hậu vệ cánh là Trent Alexander - Arnold và Andrew Robertson không thể dâng cao bởi phải lo chống đỡ các đường bóng sắc nét của Napoli. Ngay cả chủ công Mohamed Salah, người mang lại cảm hứng, thủ lĩnh tinh thần của Liverpool cũng bị mất hút, không có sự liên lạc với tuyến sau. Cơ hội rõ nét nhất của Liverpool chỉ là một cú sút vọt xà của James Milner và cú đánh đầu cũng vọt xà nốt của Joel Matip.

Ngược lại với Liverpool, đây là một ngày thi đấu xuất sắc của trung vệ Napoli, Kalidou Koulibaly và vai trò của người gác đền Meret, anh là chốt chặn vững chắc trong khung gỗ Napoli.

Trong một ngày mà các cầu thủ hàng công không thể nổ súng, tạo sự khác biệt, thì hàng thủ cũng mắc nhiều sai lầm. Cả hai bàn thua đến với đội bóng nước Anh chỉ trong 8 phút cuối trận và đều có sự sai lầm của các hậu vệ. Khi hiệp hai còn 8 phút, Robertson chậm chân hơn trong pha tranh bóng buộc phải đốn ngã tiền đạo Jose Callejon trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Mertens hạ thủ môn Adrian, dù anh đoán đúng hướng. Nối tiếp sai lầm thuộc về trung vệ Van Dijk, cầu thủ hay nhất Champions League mùa trước. Trung vệ người Hà Lan đã có một pha chuyền bóng bất cẩn ở khu vực vòng cấm địa, với bản lĩnh và kinh nghiệm săn bàn, tiền đạo Fernando Llorente của Napoli đã không bỏ qua cơ hội cướp bóng, dứt điểm ấn định chiến thắng 2-0.

Thua ngay trận ra quân rõ ràng là cú sốc lớn với đội đương kim vô địch, càng khiến sự nghi ngờ về sức mạnh và “cũ kỹ” của Lữ đoàn đỏ. Tuy nhiên, điều này cũng không hẳn là thảm họa đối với Liverpool. Một điểm dừng cần thiết để thầy trò HLV Klopp nhìn nhận, đánh giá lại đúng điểm mạnh và điểm yếu của mình. Hơn nữa, mùa trước, Liverpool thua cả ba trận sân khách ở vòng bảng nhưng vẫn đi tiếp nhờ phong độ cao tại sân nhà Anfield và trở thành nhà vô địch.

Kết quả lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2019-2020

Inter Milan - Slavia Praha: 1-1

Lyon - Zenit: 1-1

Napoli - Liverpool: 2-0

Salzburg - Genk: 6-2

Dortmund - Barcalona: 0-0

Benfica - Leipzig: 1-2

Chelsea - Valencia: 0-1

Ajax - Losc: 3-0

THẾ NHƠN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/229134/vong-1-champions-league--liverpool-bi-nghi-ngo-suc-manh.html