Vòng 13 Ngoại hạng Anh: Các 'ông lớn' bị mất điểm

Với việc Chelsea và M.U phải quyết chiến trên sân Stamford Bridge, nhiều người dự đoán đây sẽ là cơ hội để 3 đội đầu bảng: Arsenal, Man City, Tottenham gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi, hay Liverpool sẽ thắng dễ đội cuối bảng từ đó thu hẹp khoảng cách với tốp 4. Nhưng chỉ có Man City đạt được mục tiêu đề ra, trong khi 3 đội còn lại bất ngờ bị mất điểm.

Awoniyi cùng đồng đội tạo nên bất ngờ khi đánh bại Liverpool

Awoniyi cùng đồng đội tạo nên bất ngờ khi đánh bại Liverpool

Cơn địa chấn bắt đầu từ trận đấu sớm nhất của vòng đấu; trên sân nhà đội cuối bảng Nottingham Forest đánh bại Liverpool đang lấy lại phong độ. Lần lượt Thiago và Nunez gặp chấn thương trước khi trận đấu bắt đầu khiến cho hàng công của The Kop trở nên vô hại. Dù rằng hàng thủ cũng như thủ môn Dean Henderson của đội chủ nhà có ngày thi đấu hiệu quả nhưng sự vô duyên trong các pha dứt điểm của đội khách mới là nguyên nhân chính khiến Liverpool phải trắng tay khi Nottingham có bàn thắng duy nhất do công của Awoniyi. Với danh sách chấn thương ngày càng dài thêm, chặng đường sắp tới của The Kop sẽ còn nhiều trắc trở.

Tương tự là Tottenham. Với việc vắng mặt nhiều trụ cột ở cả 3 tuyến, HLV Conte phải tung ra sân đội hình chắp vá trong cuộc đón tiếp Newcastle. Các cầu thủ Tottenham đã thi đấu tương đối tốt, cho đến khi thủ môn Hugo Lloris liên tục mắc những sai lầm tai hại. Ở bàn thua đầu tiên, pha ra vào không chuẩn xác của thủ môn người Pháp tạo cơ hội cho Calum Wilson mở điểm cho đội khách. Đến bàn thua thứ 2, Lloris cũng không đỡ được pha dứt điểm ở góc vô cùng hẹp của Almiron. Dù rất nỗ lực trong hiệp 2 và có bàn thắng rút ngắn tỷ số do công của Harry Kane nhưng điều đó không đủ để Gà trống kiếm lại được 1 điểm.

Trái với Tottenham và Liverpool, đội đầu bảng Arsenal có được đội hình mạnh nhất nhưng vẫn để mất điểm trước Southampton. Như thường lệ, Pháo thủ vẫn thi đấu rất tốt và sớm có bàn thắng dẫn trước do công của Xhaka. Nhưng bước sang hiệp 2, thể lực của các cầu thủ Arsenal đã đi xuống sau khoảng thời gian thi đấu liên tục 2 trận trong 1 tuần kể từ đầu tháng 10. Sự chậm chạp của Arsenal đã tạo điều kiện cho Armstrong ghi bàn gỡ hòa và giữ 1 điểm ở lại sân St.Mary’s. Với kết quả này, Arsenal đã bị Man City rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm, bởi trước đó nhà ĐKVĐ đã thắng dễ Brighton 3-1.

Tâm điểm của vòng 13 là trận đại chiến giữa Chelsea và M.U. Dù không có nhiều bàn thắng được ghi nhưng trận đấu mang đậm dấu ấn chiến thuật của 2 HLV. M.U nhập cuộc tốt hơn và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Kepa. Sau hơn 30 phút đầu chịu lép vế, HLV Potter đã thay đổi chiến thuật khi đưa Kovacic vào sân thay thế Cucurella và sự thay đổi này đã giúp Chelsea thi đấu sòng phẳng với đội khách. Trận đấu diễn ra cân bằng cho đến phút 84, sai lầm tai hại của MC Tomminay đã giúp Chelsea được hưởng phạt đền và Jorginho không bỏ lỡ cơ hội đưa Chelsea vượt lên. Tuy nhiên, khi các cầu thủ Chelsea đã nghĩ về chiến thắng thì bất ngờ Casemiro có pha đánh đầu đem về 1 điểm quý giá cho M.U. Với kết quả này, Chelsea đã bị Newcastle đẩy ra khỏi tốp 4 sau khi vòng đấu 13 kết thúc.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202210/vong-13-ngoai-hang-anh-cac-ong-lon-bi-mat-diem-3141356/