Vòng 15 Ngoại hạng Anh: Kịch tính đến nghẹt thở

Vòng 15 Giải Ngoại hạng Anh, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào 2 trận cầu tâm điểm giữa Tottenham - Liverpool và Chelsea - Arsenal vào tối chủ nhật. Tuy nhiên, các trận đấu diễn ra trong đêm thứ bảy lại rất hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi và sự kịch tính được duy trì đến cuối trận.

Erling Haaland ghi bàn quyết định chiến thắng cho Man City. (Nguồn: Getty Images)

Erling Haaland ghi bàn quyết định chiến thắng cho Man City. (Nguồn: Getty Images)

Man City là đội duy nhất trong nhóm Big Six ra quân vào đêm thứ bảy vừa qua. Với lợi thế sân nhà và chỉ phải gặp đội bóng mới lên hạng Fulham, những tưởng thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ có một trận đấu nhàn hạ sau bàn thắng sớm của Alvarez ở phút 15. Tuy nhiên, sai lầm của Cancelo đã khiến Man City vừa phải nhận bàn thua trên chấm phạt đền, vừa phải thi đấu với 10 người trong 65 phút còn lại khi cầu thủ người Bồ Đào Nha nhận thẻ đỏ trực tiếp. Dù phải thi đấu thiếu người, Man xanh vẫn kiểm soát đến 72% thời lượng bóng lăn, nhưng bàn thắng thì vẫn không đến. Và khi tất cả đã nghĩ về một trận hòa thì Kevin de Bruyne trong một pha xoay trở khéo léo đã đem về quả phạt đền cho đội nhà. Erling Haaland đã tận dụng thành công cơ hội trên chấm 11m, mang về chiến thắng nghẹt thở ở phút 95 cho Man City. Với 3 điểm có được, Man City tạm thời vượt lên đầu bảng xếp hạng cho đến khi trận đấu giữa Chelsea và Arsenal có kết quả.

Cùng giờ là cuộc đại chiến ở đáy bảng xếp hạng khi đội chủ nhà Leeds tiếp đón Bournemouth. Ngay sau tiếng còi khai cuộc vang lên, Leeds với lợi thế sân nhà đã tràn lên tấn công phủ đầu và có được bàn thắng ngay phút thứ 3 khi Moreno sút thành công quả phạt đền. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ sân Elland Road không kéo dài được lâu khi Tavernier, Billing và Solanke liên tiếp ghi bàn ở các phút thứ 7, 19, 48 để giúp đội khách vượt lên dẫn trước. Nhưng với Bournemouth, khoảng cách 2 bàn cách biệt chưa bao giờ là an toàn khi một lần nữa các học trò của HLV Gary O’Neil không biết cách bảo vệ thành quả mà họ tạo ra. Việc thi đấu lùi sâu, nhường thế trận cho Leeds đã khiến đội khách nhận liên tiếp 3 bàn thua chỉ trong 25 phút và có trận thua thứ 4 liên tiếp. Với kết quả này, Leeds đã vươn lên vị trí thứ 12, còn Bournemouth đang ở rất gần với nhóm cầm đèn đỏ.

Trên sân Molineux cũng diễn ra một cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính với 5 bàn thắng được ghi. Brighton sớm vượt lên với pha lập công của Lallana, nhưng hiệp 1 lại kết thúc với 4 bàn thắng chia đều cho 2 đội. Tuy nhiên, điểm nhấn của hiệp đấu đầu tiên lại là tấm thẻ đỏ của Nelson Semedo ở cuối hiệp. Việc phải chơi thiếu người đã khiến Bầy sói gặp nhiều khó khăn trong việc chống đỡ những pha tấn công của đội khách và bàn ấn định tỷ số của Pascal Gross đến như một lẽ dĩ nhiên. Với 3 điểm có được, Brighton áp sát tốp 5 với 21 điểm, trong khi Wolves vẫn ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202211/vong-15-ngoai-hang-anh-kich-tinh-den-nghet-tho-3143107/