Vòng 19 V.League: Khi ứng cử viên trở lại mặt đất

Không ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch, cũng nằm ngoài cuộc chiến trụ hạng, nhưng HAGL - SLNA lại là trận đấu đáng chú ý nhất của vòng này, bởi quá nhiều điểm tương đồng, trùng hợp của đôi bên.

HAGL và SLNA, đội nào sẽ cắt được chuỗi 6 trận không biết thắng?

HAGL và SLNA, đội nào sẽ cắt được chuỗi 6 trận không biết thắng?

* Trận cầu tâm điểm của vòng 19

Đều là hai tên tuổi lớn, từng có thời hoàng kim rực rỡ với cùng 2 lần lên ngôi khi Giải VĐQG chuyển sang chuyên nghiệp, HAGL và SLNA cũng là 2 trung tâm đào tạo trẻ nức tiếng, dù mô hình, lối đi khác nhau. Nhưng kể từ lần đăng quang cuối cùng, đã 18 năm HAGL vẫn nuôi mộng vô địch lần thứ 3, còn đội bóng xứ Nghệ là 11 năm.

V.League 2021, với HLV Kiatisak, “những đứa trẻ của bầu Đức” lần đầu tiên được nếm trải cảm giác trên đỉnh; còn CLB duy nhất góp mặt đủ tất cả các kỳ giải VĐQG, chưa từng rớt hạng, cũng lần đầu tiên… đứng chót sau 12 vòng đấu. Giải dở dang, đôi bên đều quyết tâm làm lại.

Trước thềm V.League 2022, HAGL đương nhiên được đánh giá là ứng cử viên số 1; còn SLNA với tân HLV, cựu trung vệ khét tiếng Nguyễn Huy Hoàng và đặc biệt là nhà tài trợ, ban lãnh đạo, cùng cả bộ nhận diện thương hiệu mới đã tuyên bố mục tiêu vào tốp 3.

Thực tế, từng 4 vòng liên tiếp (từ vòng 9-12), 2 đội chia nhau ở vị trí thứ nhì và ba, thậm chí SLNA còn dẫn đầu sau vòng 7. Thế nhưng, từ lượt về mọi thứ dần tuột khỏi tầm kiểm soát. Trong khi HLV Huy Hoàng phải đối mặt với lực lượng thiếu chiều sâu, phải dùng nhiều cầu thủ trẻ thì HLV Kiatisak bất lực với dàn hảo thủ quốc gia. Trước cuộc gặp gỡ chiều nay (14-10) đôi bên cùng trải qua 6 trận liên tiếp không biết thắng (đều 3 thua, 3 hòa), mà mới nhất HAGL thất thủ trước đội xếp ở đáy bảng TP.HCM, còn SLNA ngược dòng có 1 điểm trước người anh em hàng xóm, ứng viên rớt hạng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mà mừng rơn. Với chuỗi thành tích tệ hại này, 2 đội sánh vai trôi xuống vị trí thứ 6 và 7.

Ứng cử viên trở lại mặt đất, với khoảng cách 11 và 12 điểm so với đội dẫn đầu Hà Nội FC, tham vọng vô địch coi như đã tuột khỏi tầm tay; tuy nhiên, một danh hiệu, chí ít là HCĐ để cứu vãn mùa giải thì vẫn chưa tắt hẳn. Không còn mơ cao nhưng ngay cả mơ con, 2 đội bóng Phố núi và xứ Nghệ cũng phải chặn đứng đà tuột dốc ngay ở cuộc đối đầu 6 điểm này. Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy đã chơi hiệp 2 trước CLB TP.HCM, trung vệ Quế Ngọc Hải trở lại sau thẻ đỏ, cả chủ lẫn khách sẽ có đội hình mạnh nhất. Thầy trò HLV Kiatisak sẽ đòi được món nợ 0-2 ở lượt đi tại sân Vinh?

* Cuộc đua trụ hạng vẫn nóng

Cuộc đua trụ hạng càng nóng bỏng khi có thêm sự góp mặt của SHB.Đà Nẵng. Hoàn toàn có khả năng đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng sẽ nối dài chuỗi không thắng lên con số 7 (6 trận trước 5 thua, 1 hòa) khi phải làm khách trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bằng mọi giá phải tự cứu mình và 3 trận sân nhà gần đây đều có điểm (trong khi 3 trận làm khách gần nhất SHB.Đà Nẵng chỉ có 1 điểm). Trắng tay, đội bóng sông Hàn sẽ lún sâu hơn, thậm chí nếu 2 đại diện TP.HCM cùng có chiến thắng, SHB.Đà Nẵng sẽ chìm luôn xuống đáy bảng.

Tuy vậy, khả năng này có lẽ chưa thể xảy ra, bởi sau khi nhận lại đèn đỏ, Sài Gòn FC phải đối mặt với ĐKVĐ Viettel đang trở lại mạnh mẽ. Trong khi đó, CLB TP.HCM có chuyến làm khách ở Bình Dương mà HLV Lư Đình Tuấn có muốn “giúp” đội bóng cũ cũng “bó tay”, vì chủ nhà cũng đang ngấp nghé ở khu vực nguy hiểm.

CLB Nam Định càng khó hơn với chuyến hành quân về thủ đô. Với 4 điểm nhiều hơn đối thủ gần nhất, không chỉ đảm bảo ngôi đầu sau vòng 19 mà Hà Nội FC còn có cơ hội gia tăng khoảng cách khi Bình Định lượt này không đá, còn Hải Phòng sẽ gặp đội bóng đang là “ngựa ô” nhờ “không mơ xa” và rất khó chơi, nhất là trên là trên sân nhà: Thanh Hóa.

Thứ sáu 14-10, 17 giờ: Thanh Hóa - Hải Phòng; 18 giờ: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - SHB.Đà Nẵng, HAGL - SLNA; 19 giờ 15: Sài Gòn FC - Viettel.

Thứ bảy 15-10, 17 giờ: B.Bình Dương - TP.HCM, 19 giờ 15: Hà Nội - Nam Định.

Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202210/vong-19-vleague-khi-ung-cu-vien-tro-lai-mat-dat-3139592/