Vòng 4 V.League 2024/25: HAGL và H. Hà Tĩnh vẫn bất bại

Do vướng Cúp C1 Đông Nam Á, Cúp C2 châu Á và cả giải Bóng đá nữ Quốc tế Hà Nội Cup T&T Group 2024, vòng 4 V.League 2024/25 phải cắt khúc với 5 trận đấu sớm vào các ngày 3 và 4-10, trong khi 2 cặp đấu còn lại có mặt Công an Hà Nội và T. Nam Định lại hẹn đến 19-10. Vì vậy, những đội đá sớm phải chờ hết đợt FIFA Days mới biết vị trí mình ở đâu...

SHB Đà Nẵng (áo sáng) - HAGL: 1-1

SHB Đà Nẵng (áo sáng) - HAGL: 1-1

Lượt đấu ngày 4-10: HAGL và H. Hà Tĩnh rủ nhau hòa

Trên sân nhà Hòa Xuân, trong thế dựa lưng tường, SHB Đà Nẵng không còn cách nào khác là nỗ lực hơn 100% quyết tâm để tìm kiếm chiến thắng đầu tay trước đội bóng đang có phong độ cao HAGL. Trong thế trận ăn miếng trả miếng, SHB Đà Nẵng có cơ hội mở điểm ở phút 19. Từ tình huống Quang Hùng treo bóng vào vòng cấm của HAGL, thủ môn Trung Kiên lao ra bắt hụt bóng. Werick lập tức tranh chấp và bị ngã trong vòng cấm.Tham khảo VAR, trọng tài Trần Ngọc Ánh xác định có lỗi của Quang Nho đối với Werick. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Yuri Almeida không thắng được thủ môn Trần Trung Kiên.

Sự "phung phí" này phải trả giá đắt. Phút 34, từ quả treo bóng bên cánh phải của HAGL, thủ môn Văn Biểu mắc lỗi bắt hụt bóng giống như Trung Kiên trước đó. Trung vệ Jairo Filho chớp cơ hội đệm lòng tung lưới SHB Đà Nẵng.

Bị dẫn bàn, SHB Đà Nẵng đẩy nhanh tốc độ lên bóng, nhưng sự nôn nóng khiến những pha kết thúc đều không hiệu quả. Tuy nhiên, sức ép liên tục của chủ nhà đã dẫn đến cơ hội. Phút 68, từ những pha hãm thành liên tục, cột dọc khung thành HAGL từ chối cú dứt điểm căng của cầu thủ Đà Nẵng, nhưng ở pha bóng ngay sau đó, Werick chớp cơ hội đặt lòng hiểm hóc khiến Trung Kiên chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn. Đây mới là bàn thua đầu tiên của đội bóng phố Núi ở mùa này.

Bàn thắng khiến các cầu thủ chủ nhà hưng phấn, quyết giành trọn 3 điểm nhưng các pha kết thúc đều không chính xác hoặc bị thủ môn Trung Kiên hóa giải.

Hòa 1-1, HAGL vẫn tạm thời xếp đầu bảng với 8 điểm. Cũng chỉ giành được 1 điểm trước Quảng Nam trong trận hòa 0-0 cùng ngày trên sân nhà, H. Hà Tĩnh có 8 điểm nhưng xếp sau vì chỉ số phụ. HAGL và H. Hà Tĩnh có thể bị các đội bóng như Đ. Thanh Hóa và Hà Nội FC (cùng 6 điểm) vượt qua ở các lượt chiều 4-10 và 19-10. Trong khi đó, với 1 điểm có được SHB Đà Nẵng (2 điểm) vẫn xếp cuối.

Lượt đấu ngày 4-10: Khó cho khách?

Với hành trang 2 điểm sau 2 trận hòa, Hải Phòng dự báo chịu nhiều áp lực khi tiếp Thể Công Viettlel tại Lạch Tray. Thất bại 1-3 trên sân của Thanh Hóa ở vòng trước bộc lộ khá rõ tình trạng thiếu chiều sâu ở đội bóng đất Cảng, đặc biệt sau khi nhạc trưởng Mpande rời đi. Trong khi đó, Thể Công Viettel cũng mới có thất bại đáng tiếc trên sân nhà trước Q. Bình Định. Trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sớm có lợi thế chơi hơn người khi Văn Triền phải nhận thẻ đỏ rời sân. Tuy nhiên, trong một ngày các ngôi sao tấn công thi đấu bế tắc, đặc biệt là Hoàng Đức chơi dưới sức, đội bóng áo lính chịu thất bại trước đội bóng đất Võ với sai lầm của đội trưởng Bùi Tiến Dũng trước đó.

Phong độ phập phù của Thể Công Viettel vừa là tin vui và cũng có thể là nỗi lo của chủ nhà Hải Phòng. Bởi, chẳng ai biết khi nào Hoàng Đức và đồng đội lu mờ hay chói sáng. Có thể kết quả trận đấu sẽ phụ thuộc vào điều này. Tiếp tục không có sự phục vụ của tiền vệ Pinto, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức mạnh của đội bóng đất Cảng. Nhưng dù sao, trên sân nhà thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chắc chắn quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, dù biết không hề dễ dàng.

Một đội khách khác cũng có chuyến đi đầy rủi ro đến sân cỏ miền Trung, đó là Đ. Thanh Hóa. Vẫn là CLB dự Cúp C1 Đông Nam Á, nhưng thầy trò HLV Popov không được ưu tiên như T. Nam Định, Công an Hà Nội được "quỡn" lịch, tất tả từ Malaysia về Thanh Hóa, rồi từ Thanh Hóa ra Hà Nội đi Bình Định cho kịp đá vòng 4. Hành xác như thế, cứng cựa nhưng đội bóng xứ sở của trống đồng Đông Sơn làm sao tránh khỏi "mệt lắm cái đôi chân này"!. Cái kiểu nghiến răng mà đá này, e Đ. Thanh Hóa khó bì đội bóng đất Võ thảnh thơi rèn ngón, dàn trận chờ khách.

Xuôi về Nam, đội bóng vừa thua sít sao 0-1 trước Công an Hà Nội là B. Bình Dương về sân nhà tiếp đón CLB láng giềng TPHCM. Nỗi ấm ức, tổn thương ở trận đấu ấy chắc chắn thúc đẩy thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn quyết tâm hơn ở trận đấu chiều tối nay. Trong khi đó, HLV Phùng Thanh Phương và các học trò ở CLB TPHCM cũng không thể vui sau trận thua 0-2 trên sân nhà trước Hà Nội FC. Mang nỗi ấm ức vì cả 2 bàn thua đều đến từ chấm phạt đền, chuyến làm khách đến sân Gò Đậu CLB TPHCM không có mục tiêu nào khách là cố gắng có điểm, chí ít là 1 điểm để tiếp tục đeo bám nhóm đầu.

So với mùa giải trước, lực lượng của TPHCM yếu hơn nhiều ở mùa này, trong khi B. Bình Dương mạnh lên. Hy vọng của đội khách là lối chơi của B. Bình Dương thời HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa có sự kết nối tốt. Nếu chọn lối chơi phòng ngự phản công truyền thống, đội bóng Sài thành không phải là không có cơ hội.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vong-4-vleague-2024-25-hagl-va-h-ha-tinh-van-bat-bai-post302295.html