Vụ bé trai 2 tuổi tử vong tại mầm non: 'Bé ăn được 1/3 bát cơm thì môi tím tái'

'Bé ăn được 1/3 là tôi thấy môi bé tím, người xoay lại. Tôi đỡ bé vào sát cổ rồi lay bé, kêu bé và thấy môi tím hơn', cô giáo của bé trai 2 tuổi tử vong tại trường mầm non nói.

Liên quan đến vụ việc bé N.T.K (SN 2022) tử vong sau giờ ăn trưa tại trường mầm non, chiều 23/9, cô P.M.L.T - cô giáo trực tiếp đút cho bé cho biết đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng và sốc.

Cô T cho biết, hôm đó (20/9), bé K đi học bình thường. Bé vui chơi ở sảnh, lúc chảy nước mũi thì được cô lau cho. Cả hai cô trò còn ôm nhau thắm thiết.

Đến giờ ăn, bé K ăn hết bát thứ nhất với cá chưng tương rồi chuyển sang ăn bát thứ 2 với món canh mướp nấu nấm. Thời điểm đó khoảng 10 giờ 35 phút.

Sự việc bé K tử vong bất thường khiến gia đình và cô giáo bàng hoàng.

Sự việc bé K tử vong bất thường khiến gia đình và cô giáo bàng hoàng.

"Bé ăn được 1/3 là tôi thấy môi bé tím, người xoay lại. Tôi đỡ bé vào sát cổ rồi lay bé, kêu bé và thấy môi tím hơn. Tôi sơ cứu cho bé.

Tôi nghĩ bé sặc thì vỗ lưng nhưng thấy không ổn. Vì thế tôi ẵm bé chạy ra phía ngoài, miệng gọi bảo vệ rồi kêu người gọi cô hiệu trưởng, gọi người nhà của bé, cùng lúc diễn ra 3 hành động đó luôn", cô T. kể trên Thanh Niên.

Chưa đầy 2 phút sau, cô T lên xe cùng bảo vệ đưa bé K đến Bệnh viện quận 6. Cô cho biết thêm, ngày 16/9, bé K đến lớp được cô phát hiện bị sốt. Cô gọi cho mẹ bé không được nên lấy thuốc hạ sốt trong ba lô của bé cho bé uống.

Lát sau, mẹ K gọi lại. Cô T đã trình bày việc cho bé uống thuốc hạ sốt. Sau đó người mẹ nhờ cô giáo theo dõi bé thêm.

Một lúc sau thấy K lại sốt, cô T gọi điện cho bố bé đến đón về để đi khám bệnh. Hôm sau, bé đi học bình thường. Bố mẹ có gửi thuốc nhờ cô cho bé uống. Ở lớp, cô thấy bé có biểu hiện ho nhiều.

Trường mầm non V.H (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Trường mầm non V.H (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Sáng 23/9, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6 cùng bí thư, chủ tịch phường 12 (quận 6) đã đến gia đình nạn nhân để thăm hỏi và động viên.

Trước đó, sự việc diễn ra vào khoảng 10h sáng ngày 20/9. Theo đó, giáo viên tại trường mầm non tư thục V.H (nằm trên đường Chợ Lớn, quận 6) đang đút cho bé K ăn thì bé có biểu hiện như bị nghẹn, các cô ẵm bé tới Bệnh viện Quận 6 để cấp cứu.

Khi tiếp nhận, biên bản ở Bệnh viện quận 6 ghi là bé ngưng tim, tím tái. Các bác sĩ đã sơ cứu, sau đó chuyển bé tới Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM. Biên bản tại đây cũng cho thấy bé bị ngưng tim, tím tái khi tiếp nhận.

Sau đó các bác sĩ giúp bé hồi tim lại, có mạch nhưng phải thở máy. Chẩn đoán sau đó cho thấy não bé bị phù, phổi bị ảnh hưởng.

Tới 1 giờ 30 sáng, ngày 21/9 bé mất ở Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM Nguyên nhân tử vong được ghi trong giấy báo tử là "Ngưng tim, ngưng thở trước nhập viện. Phù não - phù phổi cấp".

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/vu-be-trai-2-tuoi-tu-vong-o-mam-non-be-an-duoc-1-3-bat-thi-moi-tim-202409232026238944.html