Vu cháy Công ty Rạng Đông: Nhiều nhà di tản con nhỏ, người già đi nơi khác

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều gia đình ở phố Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã đóng cửa, di tản người già, trẻ nhỏ đi nơi khác.

Liên quan đến việc ô nhiễm môi trường sau vụ cháy ở Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), sáng 30-8, chúng tôi đã quay lại nơi đây để ghi nhận tình hình.

Sáng 30-8, tại khu vực gần nhà xưởng Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, một số nhà dân đóng cửa, không khí vắng vẻ so với ngày thường.

Sáng 30-8, tại khu vực gần nhà xưởng Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, một số nhà dân đóng cửa, không khí vắng vẻ so với ngày thường.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Thanh Sơn (39 tuổi, ngõ 342 Hạ Đình cho biết, ngay khi vụ cháy xảy ra, gia đình anh đã phải di tản sang nhà người thân ở đường Nguyễn Trãi 1 ngày. Sau đó, gia đình anh mới trở về tuy nhiên không khí gần khu vực xảy ra cháy rất ô nhiễm, khói vẫn bốc ra từ trong nhà máy kèm theo mùi khét rất khó chịu.

“Khi về nhà, con gái nhỏ 7 tuổi của tôi liên tục bị ho, khó thở sau khi hít phải khói bụi ở đây. Cùng với đó là việc gia đình tôi không thể ngủ được vì mùi khó chịu từ nhà máy. Đồng thời, gia đình tôi nhận được thông báo của phường về cảnh báo không sử dụng thực phẩm trong bán kính 1km quanh vụ cháy.

Vậy nên, tôi đã nhắc nhở gia đình đeo khẩu trang khi ra ngoài và mua bán thực phẩm tại khu vực khác, không mua tại khu vực này”, anh Sơn nói.

Anh Sơn cho biết, sau khi vụ cháy xảy ra, con gái nhỏ 7 tuổi liên tục bị ho, khó thở sau khi hít phải khói bụi ở đây.

Anh Sơn cho biết, sau khi vụ cháy xảy ra, con gái nhỏ 7 tuổi liên tục bị ho, khó thở sau khi hít phải khói bụi ở đây.

Theo anh Sơn, gia đình anh làm kinh doanh nên vụ cháy ảnh hưởng rất lớn đến việc buôn bán, nhà nào cũng đóng cửa, hạn chế ra ngoài, buôn bán cũng ít người đến vì khu vực bị ô nhiễm.

Bà Nguyễn Thị Minh, một người dân sống gần khu vực cho hay, ngày đám cháy xảy ra khói bốc lên mù mịt, mặc dù đã qua 3 ngày không khí vẫn rất ô nhiễm. Nhiều nhà quanh khu vực này đã di tản con nhỏ và người già đi nơi khác vì không thể chịu được mùi khét.

“Một số người có hiện tượng cay mắt, đau đầu, ho liên tục và buồn nôn sau khi hít phải khói bụi. Trước đây, tôi mua thức ăn ở chợ tạm nhưng giờ tôi không dám mua vì biết đồ ăn mang từ nơi khác đến nhưng vẫn có thể nhiễm hóa chất từ khói bốc ra”, bà Minh chia sẻ.

Hôm nay là ngày đầu tiên họp chợ trở lại sau vụ cháy, nhiều người dân vẫn mua bán thực phẩm bình thường nhưng một số lo ngại nguy hiểm nên sang chợ khác mua.

Hôm nay là ngày đầu tiên họp chợ trở lại sau vụ cháy, nhiều người dân vẫn mua bán thực phẩm bình thường nhưng một số lo ngại nguy hiểm nên sang chợ khác mua.

Còn bà Trần Thị Tươi (phố Hạ Đình) thông tin, bà biết thực phẩm ở chợ tạm đều mang từ nơi khác đến nên vẫn mua bán bình thường. Chỉ có nước là gia đình bà mua nước lọc để sử dụng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hôm nay là ngày họp chợ đầu tiên sau vụ cháy xảy ra, nhiều người dân vẫn ra mua bán thức ăn bình thường.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vu-chay-cong-ty-rang-dong-nhieu-nha-di-tan-con-nho-nguoi-gia-di-noi-khac-160814.html