Vụ hỏa hoạn tại karaoke An Phú: Gia đình các bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo Xuân

Sáng 25/10, phiên tòa xét xử vụ hỏa hoạn tại karaoke An Phú tiếp tục với phần xét hỏi đại diện hợp pháp của người bị hại. Nhiều bố mẹ, vợ chồng các nạn nhân xúc động khi yêu cầu bồi thường thiệt hại, đồng thời bày tỏ nguyện vọng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lê Anh Xuân.

Vụ án có tổng cộng 32 bị hại tử vong do bỏng, ngạt khói từ vụ cháy quán karaoke. Xét hỏi về trách nhiệm dân sự, Lê Anh Xuân khai nhận: Bị cáo đã tác động vợ là bà Quan Thị Ngọc Hoa bồi thường mỗi gia đình bị hại là 130 triệu đồng. Việc bồi thường được chi trả nhiều lần nhằm bù đắp nỗi mất mát từ vụ cháy gây ra. Hiện bị cáo đề nghị HĐXX xem xét, giải quyết các yêu cầu của đại diện các bị hại theo quy định pháp luật.

HĐXX xét hỏi các đại diện bị hại

HĐXX xét hỏi các đại diện bị hại

Các bị cáo khác trong vụ án cũng khắc phục một phần hậu quả, như ông Vũ Trường Sơn bồi thường 78 triệu đồng cho 10 gia đình bị hại; Phạm Quốc Hùng tác động bồi thường 60 triệu đồng cho 7 gia đình bị hại.

Các đại diện bị hại trình bày tại phiên tòa

Các đại diện bị hại trình bày tại phiên tòa

Tại phiên tòa, đại diện 32 gia đình bị hại lần lượt trình bày về các yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần, bồi thường các khoản tiền chi phí mai táng cũng như thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con các bị hại đến lúc đủ 18 tuổi.

Các đại diện bị hại bày tỏ: Vụ cháy là sự cố ngoài ý muốn, bản thân bị cáo Lê Anh Xuân cũng thiệt hại lớn về tài sản, tinh thần, bị sa vòng lao lý. Do đó, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Lê Anh Xuân để bị cáo sớm được trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

Đại diện gia đình bị hại chuẩn bị đơn xin giảm án cho bị cáo Xuân

Đại diện gia đình bị hại chuẩn bị đơn xin giảm án cho bị cáo Xuân

Bên lề phiên tòa, phóng viên Báo Công lý ghi nhận nhiều câu chuyện rất nhân văn sau thảm họa này. Bà Nguyễn Thị Loan (SN 1970, quê Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nghẹn ngào cho biết, ba mẹ con bà đón xe từ quê lên tham dự phiên tòa. Bà là mẹ của người bị hại Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1992), nạn nhân tử vong khi tổ chức tiệc chiêu đãi 2 người bạn học tại quán nhân dịp họ lên Bình Dương chơi. Cả ba người đều không qua khỏi trong vụ cháy bi thảm.

Bà Nguyễn Thị Loan tâm sự: Cháu Toàn là người anh trong gia đình, rất hiếu học, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng xây dựng TP.HCM, toàn chọn Bình Dương làm nơi lập nghiệp để thực hiện hoài bão nuôi các em ăn học trưởng thành. Cháu rất chăm chỉ và yêu thương vợ con. Khi xảy ra bi kịch, Toàn có vợ và hai con thơ, cháu đầu chỉ mới 4 tuổi, cháu sau mới 3 tuổi. Vì vậy, việc Toàn lâm nạn khiến gia đình choáng váng, đau đớn và mất đi chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất.

Bà Loan nghẹn ngào: “Hơn hai năm qua, tôi không nguôi được nỗi buồn mất con, thật đau thấu tâm can, nghĩ đến là tôi thương khóc đứa con vắn số. Dù sao cháu cũng đã mất, giờ bị cáo Xuân có nhận bao nhiêu năm tù thì con tôi cũng không thể sống lại được. Bị cáo Xuân cũng có gia đình, vợ con và cần hơi ấm của bị cáo. Do đó, thật lòng tôi mong Tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về, làm người chồng người cha tốt”.

An Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/vu-hoa-hoan-tai-karaoke-an-phu-gia-dinh-cac-bi-hai-xin-giam-nhe-cho-bi-cao-xuan-456321.html