Vụ nữ sinh bị giết: Mẹ nghi phạm mong con ra đầu thú

Bà Phòng nhắn nhủ con trai nên trở về, đầu thú công an để làm rõ vụ án mạng, không nên bỏ trốn.

Ngày 27/10, Công an Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) để điều tra về hành vi Cướp tài sản, Giết người. Cơ quan điều tra cũng đang tổ chức truy bắt người nghi có liên quan đến vụ án - Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín).

Theo cơ quan chức năng, Quân và Trung đều nghiện ma túy lâu năm.

 Bà Phòng cho biết con trai đã mất liên lạc từ chiều 26/10. Ảnh: Hải Nam.

Bà Phòng cho biết con trai đã mất liên lạc từ chiều 26/10. Ảnh: Hải Nam.

Trao đổi với Zing, bà Lưu Thị Phòng (62 tuổi, mẹ của Quân) cho biết bà nắm được thông tin vụ việc từ chiều tối 26/10. Bà đang trong tình trạng căng thẳng, choáng váng, tụt huyết áp liên tục.

"Biết con trai liên quan đến vụ việc khi hàng xóm xung quanh bàn tán trước cổng, tôi buồn lắm. Nó là đứa con thứ 2 trong gia đình. Trước giờ nó nghiện ngập, giờ lại vướng vào vụ này", bà Phòng nói.

Theo người phụ nữ 62 tuổi, bà mất liên lạc với Quân từ chiều 26/10. "Chiều hôm đó, nó bảo đi ra ngoài có việc xong đi luôn, đêm không thấy về. Trước đó, con trai tôi vẫn bình thường, đi làm và ăn uống không có biểu hiện khác thường", mẹ nghi phạm 37 tuổi chia sẻ.

Bà Phòng cho biết Quân đã lập gia đình, có 2 người con. Vợ Quân đã bỏ về quê sống từ lâu. Nghi phạm này không có công ăn việc làm ổn định, thường nhận việc bốc vác, xây dựng tự do.

Bà nói không dung túng cho hành vi Giết người, Cướp tài sản dù đó là ai. "Tôi muốn khuyên con trai đừng bỏ trốn nữa. Hãy về đầu thú công an, để pháp luật phân xử đúng sai".

 Nghi phạm Nguyễn Xuân Trung. Ảnh: Công an Hà Nội.

Nghi phạm Nguyễn Xuân Trung. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trong khi đó, ông Phạm Đình Hiệu, Trưởng thôn Quất Động, thông tin nghi phạm Quân từng có tiền án, tiền sự liên quan đến việc sử dụng ma túy, trộm cắp.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhà nghi phạm Nguyễn Xuân Trung (nằm trong con ngõ nhỏ tại làng Văn Phú, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cách hiện trường vụ án khoảng 1 km.

Tại đây, hàng xóm sống xung quanh nhà Trung đều tỏ ra bất ngờ trước thông tin anh ta có liên quan vụ giết nữ sinh 18 tuổi để cướp tài sản.

"Không một ai biết chuyện cho đến khi Trung bị công an triệu tập vào tối 26/10. Đến sáng 27/10, chúng tôi mới nắm rõ sự tình", một người sống tại xóm 4, làng Văn Phú kể.

Thím của nghi phạm cho biết bà cũng chỉ mới biết người cháu của mình có liên quan đến vụ giết người.

"Mấy ngày vừa qua, nó không có biểu hiện gì khác thường, không có dấu hiệu gì cho thấy nó làm việc xấu", thím của Trung nói.

Chia sẻ với phóng viên, người phụ nữ cho biết Trung đã có vợ và 2 người con gái. Trung không có công ăn việc làm ổn định, thường đi bốc vác, làm vữa công trình.

Theo ông Lê Xuân Thành, Trưởng thôn Yên Phú, làng Văn Phú, cho biết Trung là người nghiện ma túy 4-5 năm nay, từng một lần phải vào trại cai nghiện nhưng không thành công.

"Tại địa phương, Trung hòa đồng với làng xóm, không có điều tiếng gì nhưng lại hay có hành vi trộm cắp vặt ở làng, thôn khác để lấy tiền mua ma túy sử dụng", ông Thành nói với Zing.

Trung khai chiều 23/10, anh ta rủ Quân đi trộm cốp pha công trình ở xã Tiền Phong, huyện Thường Tín.

Tối hôm đó, trên đường mang tang vật đi tiêu thụ, họ thấy nữ sinh Trần Thúy Hiền đứng ở đường đê sông Nhuệ (đoạn qua xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) nghe điện thoại nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sau khi bàn bạc, Trung đẩy nữ sinh 18 tuổi xuống bờ sông Nhuệ. Cô gái cầu xin nhưng nghi phạm tiếp tục dìm Hiền xuống nước. Khoảng 10 phút sau, thấy nạn nhân bất tỉnh, Trung đẩy thi thể nữ sinh ra giữa sông.

Sau đó, Trung và đồng phạm mang điện thoại di động và xe đạp điện của nạn nhân đi bán được 3,3 triệu đồng. Khuya 23/10, họ đến nghĩa trang Hà Hồi (Thường Tín) sử dụng ma túy và chia nhau số tiền kiếm được.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vu-nu-sinh-bi-giet-me-nghi-pham-mong-con-ra-dau-thu-post1146592.html