Vụ ô tô đâm liên hoàn 17 xe máy: Người dân bàng hoàng, run sợ kể lại

'Chiếc xe ô tô chỉ còn cách xe của tôi đúng 1 gang tay là tông vào, mấy người đi song song cùng tôi đều bị tông. Đến bây giờ tôi vẫn còn run, quá sợ.' – một người dân may mắn tránh được vụ tai nạn liên hoàn cho biết.

Như Báo Nhà báo và Công luận đã đưa tin, vào khoảng 16h30 ngày 5/4, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng. Tại thời điểm trên, xe ô tô mang BKS: 29A đã đâm vào 17 phương tiện xe mô tô làm 17 người bị thương.

 Đến 17h30' chiều cùng ngày, cảnh sát vẫn đang tích cực phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực này. Do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm và trước cổng trường học nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ tại khu vực này.

Đến 17h30' chiều cùng ngày, cảnh sát vẫn đang tích cực phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực này. Do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm và trước cổng trường học nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ tại khu vực này.

Là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, ông Nguyễn Chiến Thắng, bảo vệ một nhà hàng ngay gần ngã tư Xuân La – Võ Chí Công cho biết, khoảng 16h30, tôi thấy tài xế ô tô điều khiển xe với tốc độ rất nhanh đâm vào hàng loạt xe máy trên đường.

Theo ông Thắng, sau vụ tai nạn, tài xế ô tô mặt tái mét, khóc rồi nói: “như thế này có chết tôi không”. Tài xế nói với ông Thắng rằng bị mất phanh dẫn đến tai nạn.

 “Thấy hiện trường quá khủng khiếp tôi bảo và dẫn tài xế vào công an phường trình báo, đồng thời thông báo công an ngoài ngã tư Xuân La – Võ Chí Công có vụ tai nạn đâm liên hoàn, nhiều người bị thương”, ông Thắng kể. (ảnh CTV).

“Thấy hiện trường quá khủng khiếp tôi bảo và dẫn tài xế vào công an phường trình báo, đồng thời thông báo công an ngoài ngã tư Xuân La – Võ Chí Công có vụ tai nạn đâm liên hoàn, nhiều người bị thương”, ông Thắng kể. (ảnh CTV).

Một người dân may mắn tránh được vụ tông xe liên hoàn trên nói: “Chiếc xe ô tô chỉ còn cách xe của tôi đúng 1 gang tay là tông vào, mấy người đi song song cùng tôi đều bị tông. Đến bây giờ tôi vẫn còn run, quá sợ.”

Một người phụ nữ đi đón đi qua khu vực xảy ra tại nạn đúng thời điểm xảy ra vụ việc cho biết, chiếc xe ô tô gây tai nạn có dấu hiệu vượt đèn đỏ.

“Tôi đi đón cháu học ở đây, lúc ấy học sinh tan học ra ngoài rồi nhưng may mắn chưa chạy sang đường vì đang đèn đỏ. Chiếc xe cứ thế lao vào đoàn xe máy kéo lê đi.

Người ta la hét nhiều lắm, cũng bấm còi inh ỏi vì sợ, hơn chục chiếc xe máy bị kéo lê đi, nhiều người nằm la liệt, tôi không dám nhìn nữa vì sợ hãi, giờ nhớ lại vẫn còn run.

Thấy có 2 người bị nặng, xe cấp cứu cứ đến lại đi chở nhiều người, giờ chỉ biết cầu mong cho mọi người bình an”, người phụ nữ rơm rớm nước mắt nhớ lại.

 Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn liên hoàn ở ngã tư Xuân La - Võ Chí Công.

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn liên hoàn ở ngã tư Xuân La - Võ Chí Công.

Một số người dân cho rằng, có thể chiếc xe bị mất phanh, hoặc đạp nhầm chân ga vì lao rất nhanh vào đoàn người đi xe máy đang di chuyển. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

 Đến 18h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông tại khu vực này. Nhiều chiếc xe vẫn chưa được rời đi.

Đến 18h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông tại khu vực này. Nhiều chiếc xe vẫn chưa được rời đi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vu-o-to-dam-lien-hoan-17-xe-may-nguoi-dan-bang-hoang-run-so-ke-lai-post242353.html