Vừa khỏe vừa vui

Chịu khó tập thể dục thể thao giúp cho người khỏe khoắn, giảm nguy cơ bị bệnh.

Sáng ra, ông Mạnh đang ngồi uống nước thì bà Bình đi từ cổng vào. Thấy vợ về, ông Mạnh đặt mạnh chén nước xuống bàn rồi quay ra nói to:

- Sáng nào cũng đi. Nhà cửa thì không lo. Tối nào cũng đi rồi, giờ sáng sớm lại đi.

- Ơ cái ông này hay nhỉ? Tôi đi tập thể dục chứ đi đâu mà ông khó chịu thế? - bà Bình hỏi lại.

- Thể dục thì đi một lúc thôi, đây bà bỏ bê nhà cửa, suốt ngày để tôi ở nhà một mình, còn bà thì đi đàn đúm sớm tối.

- Ông bảo tôi tầm tuổi này rồi còn đàn đúm với ai? Có mấy bà trong Hội Phụ nữ rủ nhau lập một đội chơi bóng chuyền hơi ở sân nhà văn hóa buổi tối với đi bộ thể dục buổi sáng với nhau, thế mà ông bảo là đàn đúm à?

Đúng lúc vợ chồng ông Mạnh căng thẳng thì ông Hạnh hàng xóm sang chơi. Thấy đôi bên to tiếng, ông Hạnh hỏi ngọn ngành. Bà Bình phân trần:

- Đấy ông xem, tôi ngày nào cũng ở nhà lo việc nhà chu toàn, chỉ có lúc sáng sớm với buổi tối là tôi với mấy bà trong xóm tranh thủ đi thể dục thể thao với nhau cho khỏe người. Chứ cứ suốt ngày ngồi ỳ một chỗ, không vận động nhiều lại sinh bệnh.

- Tôi thấy bà ấy nói có lý đấy ông ạ! Tầm tuổi chúng ta bây giờ sức khỏe quan trọng lắm! Chịu khó thể dục thể thao cho khỏe khoắn, giảm nguy cơ bị bệnh. Bà ấy đi thể dục mà nhà cửa không bỏ bê là được rồi - ông Hạnh rủ rỉ khuyên can.

Bà Bình nguôi cơn giận:

- Tôi thấy ông cũng nên đi thể dục cho khỏe. Từ ngày đi thể dục tôi thấy người khỏe ra nhiều đấy.

- Bà ấy nói đúng. Cả hai ông bà cùng nhau đi tập vừa khỏe vừa vui, ông cũng đỡ phải ở nhà một mình.

- Dạo này thấy sức khỏe cũng đi xuống rồi... Khả năng tôi phải nghe ông thật - ông Mạnh vui vẻ đáp.

- Ông bà cứ rủ nhau ra nhà văn hóa mình làm vài trận bóng chuyền hơi là khỏe ngay.

THANH GIANG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/vua-khoe-vua-vui-237967