Vườn đào Nhật Tân bị 'xóa sổ' sau mưa lũ

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước sông Hồng dâng cao, khiến người dân trồng đào ở khu vực phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đứng ngồi không yên vì nguy cơ 'mất trắng' trong vụ Tết Nguyên đán 2024.

Làng đào Nhật Tân được biết đến là nơi trồng đào lâu năm và có tiếng bậc nhất miền Bắc. Những cây đào không chỉ là nguồn sinh kế mà còn là sản phẩm OCOP 4 sao, niềm tự hào của người dân Nhật Tân. Thế nhưng do ngập nước trong thời gian dài, hàng nghìn gốc đào được chăm sóc, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán giờ đây đã bị thối rễ, chết rũ.

Một dãy cây đào đã chết hoàn toàn do nước lũ nhấn chìm.

Một dãy cây đào đã chết hoàn toàn do nước lũ nhấn chìm.

 Hàng nghìn gốc đào dưới chân cầu Nhật Tân bị bao phủ trong bùn đất.

Hàng nghìn gốc đào dưới chân cầu Nhật Tân bị bao phủ trong bùn đất.

Từ ngày 14-9, nước lũ gần như đã rút hết ở khu vực bãi sông Hồng, nhìn từ trên cao, những vườn đào, màu xanh đã biến mất, thay bằng những vùng vàng và vùng đen của bùn đất dày đặc. Tính đến thời điểm hiện tại, 105 héc-ta trồng đào trên địa bàn quận Tây Hồ đã bị ngập do mưa lũ, thiệt hại hơn 85 tỷ đồng. Riêng phường Nhật Tân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 80 héc-ta bị ngập úng.

Ông Hàn Trung Dũng, chủ vườn Dũng Thủy, phường Nhật Tân chia sẻ: “Vườn đào nhà tôi rộng khoảng hơn 2 héc-ta, sau bão nước dâng lên cao hơn 1 mét, làm thiệt hại khoảng 70% cây trồng, ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Mặc dù đã có kế hoạch chuẩn bị và huy động nhân lực để di dời các cây đào chậu, nhưng do nước lũ dâng lên quá nhanh, mọi nỗ lực của chúng tôi chỉ bảo vệ được một phần nhỏ lượng cây trồng”.

Ông Hàn Trung Dũng đang cố cứu vãn những gốc đào còn sót lại.

Ông Hàn Trung Dũng đang cố cứu vãn những gốc đào còn sót lại.

Ngay khi nhận được thông báo nước dâng, cũng như ông Dũng, hầu hết các chủ vườn đều đội mưa ra đồng túc trực. Xót của, nhiều người còn cố lao vào giữa dòng nước lũ để chuyển các gốc đào trồng trong chậu lên vùng cao hơn, còn những cây đào trồng dưới đất thì chỉ có thể đứng nhìn trong bất lực, cầu trời cho mưa tạnh, nước rút.

Thu dọn “tàn tích” sau lũ, bà Đinh Thị Nga, chủ vườn đào Đào Nga, phường Nhật Tân vẫn chưa hết bàng hoàng, cho biết: “Hơn 40 năm trồng đào lần đầu tiên tôi thấy xót xa như vậy, vườn 600 gốc đào của tôi bị “xóa sổ” sau cơn bão vừa qua, thiệt hại gần 800 triệu đồng. Cả năm, gia đình tôi chỉ trông chờ vào vườn cây bán Tết, giờ sắp đến ngày “gặt hái” lại gặp thiên tai, bao công sức chăm sóc đã theo dòng nước lũ”.

Bà Đinh Thị Nga đốt bỏ gần 600 gốc đào.

Bà Đinh Thị Nga đốt bỏ gần 600 gốc đào.

Những cây đào ngập trong nước lũ, chỉ còn vài cây sống sót lẻ loi. Để khôi phục lại được khu vườn, người dân nơi đây phải mất từ 3 đến 4 năm, một quãng thời gian dài và đầy thử thách đối với những ai sống bằng nghề trồng đào.

Nhiều diện tích hoa màu cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhiều diện tích hoa màu cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Ước tính mỗi vườn đào bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng, có những gia đình thiệt hại cả tỷ đồng sau cơn lũ lịch sử này. Một số ít hộ còn giữ lại được vài chục gốc đào được trồng trên bãi cao, nằm sát khu dân cư nhưng có thể cây sẽ không đẹp, hoa không nhiều và màu sắc khó thắm tươi được như mọi năm.

Hiện nay, công tác dọn dẹp và khôi phục tại khu vực trồng đào Nhật Tân đang được người dân khẩn trương triển khai. Nhiều chủ vườn cho biết, tình trạng thiệt hại nặng nề gần như không thể cứu vãn, họ chỉ có thể tiến hành cắt tỉa những cành cây đã chết để thu gom, dọn dẹp vườn tược. Ngoài ra, người dân sẽ đổ thêm đất, nâng cao vườn và trồng hoa tươi ngắn ngày để tận dụng tối đa nguồn tài nguyên đất, tạo thêm thu nhập.

THU HOÀI - PHƯƠNG NINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/vuon-dao-nhat-tan-bi-xoa-so-sau-mua-lu-794865