Vương quốc Anh hứa sơ tán công dân khỏi Sudan

Vương quốc Anh đã hứa rằng họ đang làm 'mọi thứ có thể' để sơ tán công dân của mình khỏi Sudan, nơi đang xảy ra xung đột, sau khi một số người bị mắc kẹt phàn nàn rằng họ cảm thấy 'bị bỏ rơi'.

Các trận chiến dữ dội giữa quân đội Sudan và một nhóm bán quân sự đã giết chết hơn 400 người và khiến hàng nghìn người bị thương.

 Nhiều người nước ngoài đổ dồn về sân bay ở Sudan để chờ được giải cứu. Ảnh: Bloomberg

Nhiều người nước ngoài đổ dồn về sân bay ở Sudan để chờ được giải cứu. Ảnh: Bloomberg

Người đứng đầu Văn phòng Đối ngoại Anh, Andrew Mitchell, người vẫn đang ủng hộ việc tổ chức một chiến dịch vào ban đêm để giải cứu nhân viên đại sứ quán và gia đình của họ, nói rằng đã có "mối đe dọa rất cụ thể đối với cộng đồng ngoại giao".

Nhà lập pháp Tobias Ellwood, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Anh, đã kêu gọi vạch ra một "kế hoạch rõ ràng" để đưa những người có hộ chiếu Anh ra khỏi Sudan.

“Nếu kế hoạch đó không xuất hiện, thì các cá nhân sẽ mất niềm tin và có thể dẫn tới một số tình huống rất khó khăn”, ông nói với kênh truyền hình GB News.

Một người Anh nói với BBC rằng anh buộc phải tự tìm cách sơ tán, ngay cả khi các quốc gia khác đã và đang đưa công dân của họ rời khỏi đất nước.

Người đàn ông tên William cho biết anh ta rời Khartoum trên một chiếc xe buýt do ông chủ người Sudan sắp xếp vì “chúng tôi hoàn toàn không nhận được gì ngoài những lời hứa vô nghĩa...”.

Ông Mitchell cho biết thêm, khoảng 2.000 người mang hộ chiếu Anh đã liên hệ với chính quyền Anh để đăng ký tạm trú tại Sudan.

“Tình hình thực sự tuyệt vọng và lệnh ngừng bắn là điều bắt buộc", ông Mitchell nói, đồng thời cho biết thêm rằng “lời khuyên duy nhất mà nước Anh có thể đưa ra cho mọi người là ở trong nhà vì đó là lựa chọn an toàn”.

Bà Alicia Kearns, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Anh, kêu gọi chính phủ liên lạc thường xuyên với công dân Anh, sau khi BBC cho biết có một người đàn ông chỉ nhận được hai tin nhắn văn bản do máy tính tự soạn thảo, yêu cầu anh này ở trong nhà .

“Điều đó cho thấy rằng không có bài học nào được rút ra từ Afghanistan", bà nói với đài phát thanh BBC hôm thứ Hai.

Mặc dù bối cảnh rất khác, nhưng sự hỗn loạn ở Sudan đã bắt đầu được so sánh với cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan vào năm 2021, khi hàng nghìn người có quyền đến Vương quốc Anh không thể ra ngoài.

Thủ tướng Rishi Sunak hôm Chủ nhật cho biết các lực lượng vũ trang của Vương quốc Anh đã “hoàn thành một cuộc sơ tán phức tạp và nhanh chóng các nhà ngoại giao Anh và gia đình của họ khỏi Sudan, trong bối cảnh bạo lực leo thang đáng kể và các mối đe dọa đối với nhân viên đại sứ quán”.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace, các lực lượng của Vương quốc Anh đã bắt đầu tiến hành chiến dịch giải cứu vào Chủ nhật tại Sudan cùng với Mỹ, Pháp và các đồng minh khác.

Quốc Thiên (theo Bloomberg, SCMP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vuong-quoc-anh-hua-so-tan-cong-dan-khoi-sudan-post245098.html