Vượt khó xây dựng đơn vị 'xanh'

Lữ đoàn Tàu săn ngầm 171, Vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân) đóng quân ở trung tâm thành phố nhưng đất nơi đây bị nhiễm phèn, lại chủ yếu là cát nên rất khó để rau xanh, cây trồng phát triển. Trong khi đó, mục tiêu xây dựng đơn vị ''xanh' được lữ đoàn đặt ra để mọi cán bộ, chiến sĩ cùng thực hiện. Thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm nên dù cán bộ, chiến sĩ rất chăm chỉ chăm sóc, tưới nước nhưng rau xanh và các loại cây lấy bóng mát vẫn bị chết.

 Khuôn viên Lữ đoàn Tàu săn ngầm 171 có nhiều cây xanh.

Khuôn viên Lữ đoàn Tàu săn ngầm 171 có nhiều cây xanh.

Thượng tá Vũ Duy Lưu, Chính ủy lữ đoàn cho biết: “Chúng tôi đã liên hệ với một địa phương gần nơi đứng chân để xin đất màu và huy động bộ đội cùng phương tiện chở đất màu về chôn sâu vào lòng đất khi đào hố trồng cây. Những mảng đất nhiều sỏi đá và cát nóng được hớt sạch, nhường chỗ cho lớp đất màu mỡ dày 50cm. Cây ươm sẵn đưa vào hố, hạt rau muống, mồng tơi, dền, cải được gieo dưới lớp xốp mùn”.

Đất không phụ công người, công sức của bộ đội đã được đền đáp. Hàng cây đua nhau vươn xanh lá giữa nắng biển khô rát; các loại rau cũng nảy mầm trên nền đất xốp. Bữa ăn của bộ đội có thêm đĩa rau muống xào tỏi, giá xào mướp… Sau 3 năm xây dựng, cải tạo, đơn vị đã khoác lên mình màu áo mới, những “mảng xanh” che nắng cho bộ đội.

Bài và ảnh: MAI THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vuot-kho-xay-dung-don-vi-xanh-615559