Weeza King Of Rap: Chưa có người yêu vẫn ghi điểm với bản Rap ghen tuông, phải mặc đẹp mới có tinh thần hát tốt
Đánh bại Min - Kick ở vòng đấu nhóm và cùng Thy tiếp tục tỏa sáng tại King Of Rap, Weeza quyết nỗ lực nhiều hơn cho chặng đua kế tiếp.
Bước vào vòng đấu sinh tử King Of Rap 2020 trong tâm thế đầy sự tự tin, Weeza thuyết phục bộ tứ quyền lực LK - Lil'Shady - BigDaddy và Datmaniac trao cơ hội đi tiếp cùng với số tiền đấu giá 25 triệu đồng. Chia sẻ cảm xúc sau màn chạm trán với loạt đối thủ Min - Thy và Kick, Weeza cảm thấy hài lòng với kết quả nhận được và quyết tâm sẽ bứt phá trong chặng đua kế tiếp.
- Cảm nhận của Weeza như thế nào về màn trình diễn đạt 25 like ở vòng thi nhóm?
- Weeza cảm thấy khá hài lòng với màn trình diễn ở vòng 2 của mình. Tuy con số 25 like chỉ ở mức trung bình nhưng nó là vừa đủ để Weeza có động lực cố gắng hơn trong những vòng tới.
- Weeza thấy lợi thế lớn nhất của mình chính là sự tự tin và thoải mái khi trình diễn, đặc biệt là sau khi đã chọn được phần beat cũng khá là cháy và phù hợp với mình. Có 1 bất lợi nho nhỏ là trước ngày ghi hình, mình phải bay về Hà Nội để thi tốt nghiệp và sáng ngày ghi hình mới về đến Sài Gòn nên đã ko kịp soundcheck. Tuy nhiên, may mắn đã đến với mình khi vẫn giữ được phong độ để bước lên sân khấu.
- Mỗi người trong nhóm đấu với Weeza đều có 1 điểm mạnh riêng, Thy thì có khả năng trình diễn khá tốt vì Thy biết nhảy, Kick thì hát và rap khá ổn, còn Min thì sáng sân khấu, rap cũng khá tốt. Mình nghĩ Kick và Min bị loại vì chủ đề khai thác chưa được rõ ràng, tuy nhiên mình biết Kick và Min có thể tiến bộ rất nhiều sau cuộc thi này.
- Mình vốn dĩ là người rất thích thời trang và có tìm hiểu về phong cách nên việc mặc đồ lên sân khấu như thế nào là do mình tự quyết định. Khi được khoác lên người 1 mẫu trang phục đúng như ý mình muốn, mình mới có thể thoải mái nhất trên sân khấu. Set đồ ở vòng 1 thì mình được 1 người anh thân hỗ trợ vì mình thấy bộ đó đẹp và hợp với concept bài nên đã mượn nhưng này nỉ mãi anh ấy mới cho.
Còn bộ trang phục ở vòng 2, mình cũng mất khá nhiều thời gian mới ra quyết định vì không biết mặc gì cho đến khi thấy bộ đồ ngủ trong tủ khá hợp nên đã lấy ra mặc luôn. Thật ra thì bình thường ở nhà mình cũng thích mặc mấy món kiểu "điệu điệu" như thế.
- Mình cực kì thích học hỏi những rapper US-UK, Hàn Quốc và cả ở Việt Nam. Mình luôn ý thức và phân biệt giữa việc học hỏi và bắt chước hoàn toàn để không biến mình trở thành "bản sao" của một ai đó. Chắc chắn, qua thời gian, Weeza sẽ cố gắng để khán giả nhận thấy hình ảnh một Weeza riêng biệt và mọi người sẽ nhớ đến những dấu ấn của mình.
- Ở vòng đấu này, các mentor và chương trình đưa ra 1 lượng beat nhất định để các thí sinh lựa chọn. Mà mình đi hơi ngược 1 xíu là mình chọn beat hợp với mình trước rồi mới nghĩ chủ đề phù hợp.
Chủ đề này trước đây mình đã từng nghĩ đến và có ghi lại trong điện thoại. Giấc mơ ấy của mình cũng buồn cười cực, vì hồi đó có người yêu đâu, thế mà cũng mơ thấy người ta cắm sừng mình được. Đúng là cô đơn lâu nó hay tưởng tượng ra mấy chuyện buồn cười lắm.
- Mình nghĩ ung dung, thoải mái như vậy là do câu chuyện chỉ là ở trong giấc mơ thôi, chứ mà lúc yêu mình nghĩ con trai còn ghen dữ hơn cả con gái ấy chứ, mình lúc yêu cũng hay ghen lắm.
- Chắc mình sẽ bình tĩnh xem xét tình hình và tìm cách giải quyết thôi. Mình thích giải quyết bằng lời nói, không có vụ đánh ghen gì đâu nha. Thế nhưng người yêu tương lai có đọc được những chia sẻ này thì cũng đừng có vì thế mà có ý định cắm sừng Weeza nha, không được đâu đó.