World Cup 1982: Paolo Rossi hủy diệt 'đội bóng đẹp' Brazil

VCK World Cup 1982 chứng kiến sự lên ngôi bất ngờ của ĐT Italia với ngôi sao Paolo Rossi. Trong khi đó, một đội hình Brazil siêu lãng mạn lại thất bại cay đắng.

Một giải đấu kịch tính và bất ngờ
World Cup 1982 được tổ chức tại Tây Ban Nha cho tới nay vẫn được giới mộ điệu coi là một trong những kỳ World Cup hấp dẫn nhất bởi nó chứa đựng toàn bộ những thứ mà người hâm mộ mong muốn: kỳ lạ, kịch tính, bất ngờ kèm theo đó là những tranh cãi không có hồi kết.

Sự kỳ lạ của World Cup 1982 được thể hiện ngay từ thể thức thi đấu khi giải đấu có sự góp mặt của 24 đội tuyển, tăng 8 đội so với kỳ World Cup trước đó. Trong khi vòng bảng đầu tiên vẫn được tiến hành như bình thường khi sẽ có 6 bảng đấu với 4 đội mỗi bảng và hai đội đầu bảng sẽ được đi tiếp vào vòng sau.

Chủ nhà Tây Ban Nha bất ngờ bị Honduras cầm hòa 1-1

Chủ nhà Tây Ban Nha bất ngờ bị Honduras cầm hòa 1-1

Tuy nhiên, với việc có tổng cộng 12 đội giành vé đi tiếp, ban tổ chức đã biến vòng tứ kết trở thành một vòng bảng thứ 2 với 4 bảng có sự góp mặt của 3 đội mỗi bảng, trong đó chỉ có duy nhất đội đứng đầu mỗi bảng có thể góp mặt vào vòng bán kết.

Vòng bảng đầu tiên được đánh giá là khá bất ngờ ngay từ lượt trận đầu tiên khi nhiều đội bóng được đánh giá cao hơn đều có những kết quả bất lợi trước các đối thủ yếu.

Có thể kể đến như việc chủ nhà Tây Ban Nha bị Honduras cầm hòa 1-1, thất bại bất ngờ của niềm hy vọng của châu Âu là đội tuyển Tây Đức trước Algeria và đặc biệt là trận thua trước Bỉ của đương kim vô địch Argentina.

Người hùng Paolo Rossi
Bỏ lại sau lưng những "vết đen", kỳ World Cup 1982 vẫn có những "điểm sáng". Trong đó, câu chuyện cổ tích mang tên Paolo Rossi đã mãi lưu danh sử sách. Năm 1980, Paolo Rossi đã phải vào tù sau scandal bán độ ở quê nhà.

Cầu thủ này chỉ trở lại sân cỏ vài tháng trước khi World Cup 1982 khởi tranh. HLV Enzo Bearzot đã "mạo hiểm" điền tên tiền đạo này vào đội hình Italia tham dự World Cup 1982. Thực tế, Paolo Rossi cũng chẳng phải cái tên được chú ý nhiều.

Italia khởi đầu giải đấu theo cách tệ hại khi hòa cả 3 trận vòng bảng thứ nhất và chỉ đi tiếp nhờ hơn Cameroon đúng một bàn thắng. Thế nhưng, Azzurri đã lột xác ở vòng bảng thứ hai. Nhờ đó, Paolo Rossi đã bước ra ánh sáng.

Paolo Rossi hóa người hùng bất ngờ của ĐT Italia

Paolo Rossi hóa người hùng bất ngờ của ĐT Italia

Trong trận đấu quyết định với Brazil, tiền đạo của Juventus đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick giúp Italy giành chiến thắng 3-2 để giành quyền đi tiếp. Tới trận bán kết gặp Ba Lan, Paolo Rossi tiếp tục sắm vai người hùng khi lập cú đúp giúp Italy thắng 2-0.

Cuối cùng, ở trận chung kết với Tây Đức, Paolo Rossi là người đã ghi bàn mở tỷ số, giúp cho Italy giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Đoàn quân áo Thiên Thanh giành chức vô địch World Cup lần thứ 3 trong lịch sử.

Từ kẻ bị chỉ trích HLV Bearzot trở thành vị thánh sống. Từ kẻ vừa mãn hạn tù, Paolo Rossi là người hùng của đội tuyển Italy. Sau này, Paolo Rossi không bao giờ có thể tái hiện kỳ tích ấy. Anh giải nghệ ở tuổi 31 sau khi trải qua thăng trầm trong sự nghiệp. Nhưng mùa hè Espana 82 mãi ghi danh huyền thoại bất tử.

Kết thúc dang dở của đội bóng đẹp Brazil
Được xem là thế hệ hay nhất trong lịch sử các đội tuyển Brazil, nhưng những Zico, Cerezo, Falcao, Socrates... lại gục ngã ở World Cup 1982.

Với ký giả kỳ cựu Gabriele Marcotti, Brazil 1982 là đội tuyển cuối cùng của Brazil xứng danh với những mỹ từ như "vũ công samba" hay "jogo bonito". Đó là tập thể tài năng bậc nhất và tận tâm với tôn chỉ bóng đá đẹp, cống hiến của HLV Tele Santana đến mức họ khác biệt hẳn với những đội bóng cùng thời.

Sức mạnh đó đến từ hàng tiền vệ với "bộ tứ ma thuật" gồm Toninho Cerezo, Falcao, Socrates và Zico. Theo Marcotti, Brazil 1982 xuất sắc tới mức có thể "chấp hai người và thắng chỉ với chín cầu thủ trên sân".

Đội tuyển Brazil thất bại dù trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt

Đội tuyển Brazil thất bại dù trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt

Mỗi trận đấu của Brazil tại World Cup 1982 là một lễ hội, một bữa tiệc bóng đá. Họ khởi đầu với chiến thắng 2-1 trước Liên Xô. Sau đó là những chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Scotland và 4-0 trước New Zealand.

Tại vòng bảng thứ 2, Brazil nằm ở bảng C cùng với Italia và Argentina. Ở lượt trận đầu tiên, Brazil đánh bại Argentina với tỷ số 3-1 còn Italia thắng Argentina 2-1 ở lượt trận thứ 2.

Tới lượt trận cuối, Italia và Brazil đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn. Socrates và Falcao ghi 2 bàn cho Selecao nhưng Italia đã có một Paolo Rosso quá xuất sắc. tiền đạo này lập hat-trick để giúp Azzurri giành chiến thắng 3-2. Sau này, Zico gọi trận đấu ngày 5/7/1982 tại Barcelona là "ngày mà bóng đá đã chết".

Những vết đen khó rửa
Tới nay, World Cup 1982 tại Tây Ban Nha vẫn được xem là giải đấu "thiếu trong sạch". Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã gian lận lá phiếu một cách trơ trẽn. Họ đã bỏ qua lá thăm ngẫu nhiên để xếp Scotland vào bảng đấu của Brazil và Liên Xô, tạo nên bảng đấu tử thần.

Chưa hết, trong lễ bốc thăm World Cup 1982, FIFA đã gặp sự cố vì sự thiếu chuyên nghiệp. Đáng ra, 6 đội bóng ở Trung Mỹ và Nam Mỹ được phân vào 6 bảng đấu (theo luật) nhưng sau đó, những quả bóng chứa lá thăm đã bị ai đó sắp đặt và không tuân theo mong muốn của FIFA. Điều đó khiến cho lễ bốc thăm tổ chức lại.

Tây Đức và Áo bắt tay nhau để qua vòng bảng

Tây Đức và Áo bắt tay nhau để qua vòng bảng

Trong đoạn clip ghi lại, nhiều người nhận ra hình ảnh của Sepp Blatter, người khi ấy đóng vai trò Tổng thư ký FIFA.

Trong khi đó, Tây Đức và Áo cũng công khai "dàn xếp tỷ số" theo ý mình ở vòng bảng. Sau thất bại 1-2 trước Algeria và thắng 4-1 trước Chile, Tây Đức cần một chiến thắng trước Áo để đi tiếp. Còn Áo chỉ cần không thua Tây Đức quá hai bàn.

Bởi lẽ đó, hai đội đã "dàn xếp" để loại Algeria. Sau khi Tây Đức dẫn trước một bàn, cả hai đã thi đấu như thể đi bộ trong những phút còn lại. Tỷ số được giữ nguyên. Algeria phải về nước vì kém hiệu số bàn thắng bại so với Tây Đức và Áo (cùng có 4 điểm). Cũng kể từ sau sự cố này, FIFA đã quyết định tổ chức các trận cuối cùng vòng bảng cùng giờ.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/world-cup-1982-paolo-rossi-huy-diet-doi-bong-dep-brazil-a580872.html