Xà ngang, cột dọc ngăn Thép Xanh Nam Định chiến thắng trong ngày chơi với 8 ngoại binh

Dù tung ra đội hình có tới 8 ngoại binh, nhưng trước hàng thủ chặt chẽ của Bangkok United, lại thêm thiếu may mắn khi bóng liên tục tìm đến khung gỗ, Thép Xanh Nam Định buộc phải bằng lòng với 1 điểm trên sân nhà Thiên Trường.

Đó là phút 90+4 và bóng từ chân Văn Vĩ rời chấm phạt góc, bay về phía trước cầu môn Bangkok United. Thế nhưng nó đã bị hậu vệ đối phương phá ra trong sự tiếc rẻ của đám đông người hâm mộ tại Thiên Trường.

Rồi tất cả chợt đứng cả dậy khi nhìn thấy Văn Công lao đến, tung ra cú volley đưa bóng liệng đến góc cao. Nếu đó là bàn thắng, thật tuyệt vời, Thép Xanh Nam Định sẽ có chiến thắng thứ hai liên tiếp ở đấu trường AFC Champions League Two, đồng thời vượt lên chính Bangkok United và độc chiếm ngôi đầu bảng G.

Tiếc rằng viễn cảnh đó đã không xảy ra. Bóng khẽ chạm một cầu thủ Nam Định rồi tìm đến cột dọc. Không lâu sau, tiếng còi cũng cất lên và thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chia điểm với Bangkok United. Hai đội cùng có 4 điểm và tiếp tục nắm giữ hai vị trí đầu tiên bảng G.

Nguyễn Xuân Son không thể ghi bàn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Bangkok United.

Nguyễn Xuân Son không thể ghi bàn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Bangkok United.

Hòa 0-0, Nam Định có thêm 1 điểm và duy trì vị trí tốt trong bảng G AFC Champions League Two.

Hòa 0-0, Nam Định có thêm 1 điểm và duy trì vị trí tốt trong bảng G AFC Champions League Two.

Bước vào trận đấu tối 2/10, HLV 45 tuổi không giấu giếm mục tiêu giành chiến thắng trên sân nhà khi tung ra 8 cầu thủ ngoại (bao gồm Rafaelson, tức Nguyễn Xuân Son chơi theo suất nhập tịch). Tuy nhiên hàng phòng ngự kín kẽ của Bangkok United đã khiến các chân sút bên phía Nam Định không thể tìm được mành lưới.

Liên tiếp các cú dứt điểm của Lucas Silva rồi Hendrio, Xuân Son và Văn Vĩ đều bất thành. Và trước cú volley chạm cột của Văn Công, một lần lần khác tưởng như Nam Định đã có bàn thắng với cú vuốt bóng đẳng cấp của Walber Motta. Tiếc cho nhà đương kim vô địch V-League, trong một ngày kém may, bóng lại dội xà ngang.

Thành thực mà nói, ngoài hai lần đưa bóng tới khung gỗ, Nam Định không tạo ra áp lực đủ lớn và những cơ hội ngon ăn. Giải pháp cho sự bế tắc thường là các quả tạt hoặc sút xa. Thêm nữa, dàn ngoại binh tuy chất lượng nhưng thời gian chơi cùng nhau chưa nhiều khiến lối chơi chung thiếu mượt mà. Hệ thống phòng ngự của Nam Định cũng gây ra nhiều lo lắng. Chính Bangkok United mới là đội tiếc nuối nhiều hơn với nhiều tình huống phản công sắc sảo nhưng dứt điểm thiếu hiệu quả.

Rõ ràng Nam Định vẫn cần cải thiện nhiều và khoảng thời gian nghỉ FIFA Days là dịp tốt để các ngoại binh gia tăng sự gắn kết, cũng như HLV Vũ Hồng Việt thiết kế những mảng miếng tấn công mới. Họ sẽ trở lại đấu trường AFC Champions League Two vào cuối tháng 10 với chuyến làm khách tới sân của Tampines Rovers (Singapore).

Thanh Hải

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xa-ngang-cot-doc-ngan-thep-xanh-nam-dinh-chien-thang-trong-ngay-choi-voi-8-ngoai-binh-post1678689.tpo