Xáo trộn vì dịch bệnh!

Mang Tâm tưởng mình sẽ khó khăn hơn vì Covid-19, nhưng cuộc đời vẫn mỉm cười với anh khi được trở về cách ly tại nhà chăm sóc đàn gia súc trong sự giám sát của chính quyền địa phương.

Xáo trộn vì dịch bệnh

Số phận éo le!

Nếu tôi trở về điểm xuất phát cùng đoàn công tác truy vết Covid-19 ở thôn Ku Kê của xã Thuận Minh thì không biết sẽ ra sao. Đấy là câu nói của Mang Tâm, trước mặt đoàn công tác và người anh họ là Mang Gió.

Mang Gió hơn 30 tuổi, người được Tâm tin tưởng giao tài sản nhà cửa, đàn bò 7 con, heo 8 con. Gió bảo: “Bò thì dễ chỉ cần dắt vào rừng cột lại tối dắt về. Còn bầy heo mới khổ, bỏ đói 14 – 15 ngày chắc nó chết sạch”.

Gió và nhiều người trong thôn ai cũng thương Mang Tâm. Tâm thuộc thế hệ 8X mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Năm 2005 anh cưới vợ, cha mẹ vợ cho vài sào ruộng, canh tác không đủ nuôi hai con đang tuổi ăn học và người vợ bệnh tật, hàng tháng phải đi TP. HCM điều trị. Tâm làm đủ nghề từ phụ hồ đến bốc vác, ai thuê gì làm nấy với mục đích có tiền lo cho gia đình nhỏ của mình.

Những tưởng cuộc đời đã an bài, cứ vậy mưu sinh đắp đổi qua ngày. Cho đến tháng 9 năm nay, tai họa ập xuống khi đang làm việc tại một công trình sửa lại nhà ở Gia Le, xã Thuận Hòa. Một trụ điện đổ vào người khiến Tâm bị gãy tay, vỡ quai hàm... nằm viện nhiều ngày. Xuất viện về nhà chưa bao lâu thì hay tin chị gái của vợ mình là chị Th.T.M.L (38 tuổi) ở thôn 3, Ma Lâm đến ở chung nhà dương tính với Covid-19. Cả nhà Tâm bị đi cách ly. “Năm nay sao em xui rủi dữ”, Tâm trải lòng với tôi.

Nhưng còn may mắn

Trao đổi qua điện thoại sau vài ngày xét nghiệm, Tâm bảo: “Em âm tính lần 1 với Covid-19, xin tự cách ly tại nhà, vợ con em phải đi cách ly”. Là tin mừng của Tâm nhưng làm yên lòng phần nào chúng tôi khi liên tưởng hình ảnh thiểu não trong bộ dạng gầy đen, tay băng bó bột, năn nỉ đoàn công tác: “Cho em ở nhà vì em còn đàn bò, bầy heo ai lo” của Tâm vẫn còn nhớ.

Đoàn kiểm tra đến yêu cầu gia đình Tâm đi xét nghiệm cách ly.

Cách giải quyết của chính quyền địa phương rất linh động, vì nhà Tâm ở xứ đồng Dốc Dầu, khu vực Chiêu Liêu “đất 04” của vùng đồng bào Ku Kê. Khu vực này không người ở chỉ gia đình của Tâm, xung quanh là đồng lúa mênh mông xanh mướt.

Tâm may mắn, nhưng nhiều người trong số hơn 300 hộ dân Ku Kê thuần đồng bào dân tộc Rai đang lo. Bởi Covid-19 không gõ cửa riêng nhà Tâm mà nhiều nhà khác, có thể lên rừng vào rẫy. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Minh Huỳnh Thị Sơn: “Chị L mua cá từ Cảng Phú Hài đưa về chợ Ma Lâm bán. Sau khi chợ Ma Lâm bùng phát dịch, có lệnh phong tỏa, L đưa vào thôn Ku Kê bán và ở lại nhà Mang Tâm”. Sự việc được phát hiện khi các con của chị L đều dương tính với Covid-19, khiến cả nhà Tâm liên lụy. Thôn Ku Kê bị đặt trong tình trạng “báo động” với sự lây nhiễm Covid-19 do nhiều người thường mua cá của L.

Dịch Covid-19 vốn đã mang đến nỗi buồn cho mọi nhà, phá vỡ nhiều dự định kế hoạch trong tương lai. Nếu mọi người có ý thức về phòng chống dịch thì không làm xáo trộn cuộc sống của các gia đình khác. Nhiều người dân Ku Kê cũng như Tâm giờ đây tạm thời không phải lo bò ai chăn, heo ai nuôi nếu bị nhiễm Covid-19 và đi cách ly. Hy vọng ấy tuy nhỏ nhưng ai nấy đều mong dịch không bùng phát ở thôn mình.

N.Chinh

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/xao-tron-vi-dich-benh-143090.html