Xe của Bộ trưởng Quốc phòng Lebanon trúng đạn, ám sát hay 'đạn lạc'?

Bộ trưởng Quốc phòng Lebanon Maurice Sleem đã an toàn sau khi xe của ông bị trúng đạn ở khu phố Jisr al-Basha, phía Đông thủ đô Beirut.

Bộ trưởng Quốc phòng Lebanon Maurice Sleem may mắn không bị thương khi kính chắn gió phía sau xe ô tô chở ông trúng đạn. (Nguồn: IFP)

Bộ trưởng Quốc phòng Lebanon Maurice Sleem may mắn không bị thương khi kính chắn gió phía sau xe ô tô chở ông trúng đạn. (Nguồn: IFP)

Không ai bị thương trong vụ việc. Chia sẻ với phóng viên, ông Maurice Sleem khẳng định: “Tôi ổn, nhưng cửa kính sau xe của tôi bị bắn trúng”.

Bộ trưởng Nội vụ Lebanon Bassam al-Mawlawi cho biết các cơ quan an ninh đang điều tra vụ việc để xác định xem đây là một vụ tấn công có chủ đích hay do đạn lạc.

Báo chí địa phương ban đầu cho rằng vụ việc là một vụ ám sát.

Theo một nguồn tin an ninh riêng của Reuters, những viên đạn đã đi lạc và phủ nhận về một nỗ lực nhằm vào mạng sống của Bộ trưởng Maurice Sleem.

Quân đội Lebanon và Lực lượng An ninh nội bộ nói với Arab News rằng họ không biết gì về vụ ám sát.

Vụ việc xảy ra khi quân đội Lebanon được triển khai tại một ngôi làng Cơ đốc giáo ở vùng núi phía Đông Nam Beirut sau vụ xả súng chết người giữa cư dân và các thành viên của nhóm Shia Hezbollah.

Ông Maurice Sleem là Bộ trưởng Quốc phòng Lebanon từ tháng 9/2021.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xe-cua-bo-truong-quoc-phong-lebanon-trung-dan-am-sat-hay-dan-lac-237961.html