Xhaka và Lokonga: Gót Achilles của một Pháo thủ đang thăng hoa

Arsenal đã có khởi đầu như mơ khi toàn thắng cả 5 trận đầu mùa. Tuy nhiên, màn trình diễn của Xhaka và Lokonga trong trận thua MU đã cho thấy điểm yếu chí tử của họ.

Sau 5 trận thắng liên tiếp đầu mùa giải, đội bóng của Mikel Arteta cuối cùng đã bị đánh bại.

Mặc dù Pháo thủ chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian ở cuộc chạm trán vào Chủ nhật tại Old Trafford, nhưng họ lại nhận thấy mình đã đi sai hướng với kết quả thua 1-3.

Bukayo Saka đã đưa Arsenal trở lại sau khi tân binh trị giá 85 triệu bảng Antony đã mở tỷ số cho Man United ngay trong trận ra mắt của anh trong hiệp một.

Từ sau bàn gỡ hòa 1-1 đó, Pháo thủ có vẻ đang tốt dần lên và có hy vọng giành chiến thắng lội ngược dòng thứ ba liên tiếp.

Nhưng vì một số lý do, tất cả đã sụp đổ, khi Marcus Rashford ghi liền 2 bàn trong 9 phút để mang về chiến thắng thứ 4 liên tiếp cho Quỷ đỏ thành Manchester.

Vấn đề của Arteta ngày hôm nay bắt nguồn từ hàng tiền vệ, và cho thấy chính xác lý do tại sao họ phải đưa ra tới 3 lời đề nghị tuyệt vọng cho Douglas Luiz ở ngày cuối của kỳ chuyển nhượng Hè 2022.

Xhaka có ngày thi đấu dưới phong độ

Xhaka có ngày thi đấu dưới phong độ

Trong cả bàn mở tỷ số của Antony và bàn thắng đầu tiên của Rashford, cặp tiền vệ Granit Xhaka và Albert Sambi Lokonga đều không thấy bóng dáng đâu.

Trong bàn thua đầu tiên, Christian Eriksen được tự do nhận bóng ở trung lộ từ nỗ lực của người đồng đội Bruno Fernandes.

Gabriel Magalhaes sau đó lao ra khỏi hàng thủ vì Xhaka và Lokonga không thể áp sát cầu thủ người Đan Mạch.

Điều đó đã kéo Oleksandr Zinchenko vào giữa sân, tạo khoảng trống cho Marcus Rashford băng xuống chuyền bóng cho Antony ghi bàn.

Và lần thứ hai, đến từ đường chuyền của Bruno Fernandes từ vòng tròn trung tâm xuống phía sau hàng thủ Arsenal cho Rashford băng xuống.

Zinchenko là người gần nhất với cầu thủ của Man United. Vấn đề ở đây là Zinchenko chơi hậu vệ trái, nhưng anh buộc phải lao vào trong vì cả Xhaka và Lokonga một lần nữa đã bỏ trụ.

Lokonga là mắt xích yếu nhất của Arsenal

Lokonga là mắt xích yếu nhất của Arsenal

Lokonga may mắn không bị trừng phạt sau một pha truy cản ác ý với Fernandes trong hiệp một. Và trong khi cầu thủ 22 tuổi có một buổi chiều đáng quên, việc mất tiền vệ này vì án treo giò sẽ khiến Pháo thủ càng thêm khủng hoảng.

HLV Arteta cho biết trước trận đấu rằng Mohamed Elneny sẽ phải nghỉ thi đấu trong "vài tháng", trong khi tiền vệ đồng hương Thomas Partey đang phải đối mặt với "vài tuần hoặc thậm chí nhiều hơn thế" phải ngồi ngoài.

Người hâm mộ Pháo thủ sẽ phải toát mồ hôi hột trong những tuần đó, vì họ đã chứng kiến tuyến giữa của đội mình thi đấu tệ hại trước Man United.

Và trong khi Partey tự mình có thể không phải là câu trả lời, anh cũng cung cấp nhiều bảo vệ cho hàng thủ hơn cả Xhaka hoặc Lokonga đã làm ngày hôm nay.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xhaka-va-lokonga-got-achilles-cua-mot-phao-thu-dang-thang-hoa-a567992.html